Ôi giời ơi, mâu thuẫn gia đình mà leo thang đến mức kinh hoàng thế này! Anh chồng đã chuẩn bị sẵn kim tiêm chích heo đầy thuốc trừ sâu để tấn công vợ, rồi sau đó tự kết liễu đời mình...
Tính đến ngày 12-1, bà Lâm Ngọc Hiến (42 tuổi, KP.Vĩnh Viễn, P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị chồng tiêm thuốc độc vào người.
Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 11-1, khi bà Hiến đang trên đường đi làm về thì bị chồng là ông Trần Thanh Lộc (41 tuổi) chặn đường ngay tại dốc cầu Nguyễn Văn Cừ (nối P.Vĩnh Lạc với P.Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá).
Không ai ngờ được drama sẽ đến mức này! Ông Lộc bất ngờ xông vào đánh tới tấp vợ, rồi dùng kim tiêm loại chích heo đã bơm sẵn đầy thuốc trừ sâu từ trước đâm liên tiếp 4 nhát vào người nạn nhân. Sau hành động tàn nhẫn đó, ông ta chạy về nhà, khóa cửa lại và treo cổ tự tử.
Bà Hiến được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu ngay lập tức trong tình trạng rất nguy kịch. Khi mọi người phá cửa vào nhà thì ông Lộc đã tử vong. Qua khám nghiệm tử thi bước đầu, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 2 vết đâm khá sâu ở trước ngực nạn nhân.
Theo lời kể của người dân xung quanh, hai vợ chồng ông Lộc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống, có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đau lòng này.
Hiện tại, công an đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.
Nguồn: soha.vn