"Anh cảm thấy ngộp thở lắm, em bớt yêu anh đi được không?" - câu nói của chồng như sét đánh vào Minh Ngọc. Ủa, chị đang vì chồng vì gia đình mà giờ bị... từ chối tình cảm ư?
01
Minh Ngọc (35 tuổi, Thanh Hóa) là típ "vợ quốc dân" mà ai cũng mơ. Suốt 13 năm trời, cô nhắn tin hỏi han chồng mấy giờ về để đợi cơm đợi cửa như lịch. Thích ăn gì? Chị nấu hết! Quần áo sạch thơm tho chuẩn bị sẵn, không cần đi tìm. Chưa bao giờ nói to với chồng luôn á, có gì ức cũng chỉ tự khóc thầm thôi. Bạn bè ai cũng khen: "Mày đúng là vợ đảm đấy Ngọc, chồng mày số hưởng lắm khi lấy được mày".
Nhưng plot twist là... chồng Ngọc coi tất cả như "đương nhiên rồi còn gì" . Thậm chí khi Ngọc hỏi tối nay anh muốn ăn gì, mấy giờ về thì anh ấy càng... ghosting: "Nay anh bận họp với đối tác", "Anh đi ăn với đồng bóng không về ăn cơm nhà", "Đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nhiều thế"...
Mood mỗi ngày của Ngọc 100% phụ thuộc vào thái độ của chồng. Hôm nào được khen món ăn ngon là vui cả ngày luôn. Còn hôm nào thấy chồng lạnh tanh thì lại tự trách "chắc số mình thế này rồi".
Đến lúc không chịu được sự lạnh nhạt của chồng, Ngọc quyết định ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn...
02
Khi Ngọc hỏi thẳng tại sao chồng không ưa mình thì nhận được câu trả lời chấn động: "Em bớt yêu anh đi được không, anh cảm thấy ngột ngạt". Bruh, hóa ra có kiểu relationship này luôn á - người này càng yêu, người kia càng... chạy
Yêu chồng không sai, nhưng yêu đến mất kiểm soát thì hơi đáng sợ thật. Chưa kể tâm lý đàn ông là thích chinh phục hơn là có người yêu "ngồn ngộn" lúc nào cũng có sẵn đó.
Ngọc yêu chồng vì anh là crush thời cấp 2, là người giỏi giang thông minh. Ngọc "chill" được anh nhưng có bầu trước khi tình yêu thật sự đến. Chồng Ngọc cưới vì trách nhiệm chứ thực ra... anh không yêu cô.
Ngọc càng "lowkey", chồng càng dửng dưng và khinh thường. Trong tình yêu, "cần cù bù thông minh" không apply được đâu nhé!
Khi thấy cô khóc sưng mắt, ai đó đã góp ý: "Yêu mình đi đã, tình yêu sẽ tự tới".
03
Ngọc quyết định buông lỏng chồng ra. Dù sợ mất nhưng cô cố gắng không quan tâm chồng quá mức. Muốn thế thì phải làm cho bản thân bận rộn. Ngọc nhìn lại tấm lưng ngấn mỡ của mình, mấy cuốn sách chưa đọc và những bản nhạc để lâu chưa nghe. Cô bắt đầu tập luyện, chăm sóc ngoại hình và đầu tư cho tâm hồn. Gặp gỡ bạn bè, tham gia hội nhóm cùng sở thích. Và cô bỗng bắt gặp ánh mắt chồng nhìn mình, kiểu ánh mắt mà trước đây chưa từng có
Từ từ Ngọc bận đến mức bớt quan tâm đến chồng theo kiểu soi mói, dò xét. Bản thân cô vui vẻ từ bên trong, tỏa ra năng lượng tích cực đến mức ai cũng muốn đến gần. Chồng cô cũng không ngoại lệ!
Nhờ đọc sách và chịu khó học hỏi, cô trở nên duyên dáng và tinh tế hơn trong lời nói, hành động. Tất nhiên là Ngọc cũng xinh đẹp hơn rồi
Và rồi chồng Ngọc bất ngờ nói "Anh yêu em" - điều mà anh chưa bao giờ nói suốt 13 năm qua!
Nguồn: soha.vn