Chồng thấy vợ ngã sông liền xây cầu đá suốt 5 năm với 20.000 hòn đá, khoảnh khắc hoàn thành xúc động muốn khóc

4731d78ced5465c5bc13.jpg


Lúc đầu vợ cứ tưởng chồng đùa chứ ai ngờ nhìn thấy ảnh đẩy xe chở đá thì mới giật mình "ơ kèo thật rồi đây"

Ngày 9/3, trang ETToday đã chia sẻ câu chuyện "ngu công dời núi" phiên bản đời thực khiến netizen phải thốt lên "đây mới là chồng người ta". Chuyện xảy ra tại thôn Liễu Ty Pha, huyện Tán Hoàng, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Sau khi chứng kiến vợ bị ngã ở sông, anh chồng đã quyết tâm tự tay xây một cây cầu đá và mất tới 5 năm mới hoàn thành siêu phẩm này.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh chồng tên là Triệu Chấn Thư, còn vợ là Yến Ai Duy (chị lớn hơn anh 2 tuổi nha). Năm 1984, cả hai bắt đầu hẹn hò sau khi được người thân mai mối và tổ chức đám cưới. Một năm sau khi cưới, Triệu Chấn Thư phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự nên thường xuyên vắng nhà. Hiện tại cặp đôi đã có 2 con, 1 trai 1 gái.

Chị Yến kể lại, vào một ngày năm 2001, hai vợ chồng phải lội qua một con sông cạn để về nhà. Lúc đó chị không may trượt chân ngã xuống nước, quần áo và giày ướt sũng. Thấy vậy, Triệu Chấn Thư vội chạy đến đỡ vợ đứng dậy và nói một câu siêu ngọt: "Anh sẽ xây một cây cầu cho em"

bb29b4c2dca4127e6abd.jpg


Chị Yến Ái Duy tâm sự, lúc nghe chồng nói thì chị cực kỳ xúc động nhưng cũng chỉ nghĩ đó là câu nói cho có thôi. Cho đến tận tháng 3/2003, khi nhìn thấy chồng bắt đầu đẩy xe chở đá về, chị mới choáng váng nhận ra "ơ anh ấy serious đó"

Vấn đề đầu tiên của Triệu Chấn Thư là phải tìm vị trí xây cầu. Anh đi bộ quanh bờ sông mỗi ngày để khảo sát và chọn được 2 vị trí chuẩn nhất làm nền móng cho cây cầu. Sau đó, anh chôn 2 tảng đá lớn ở 2 bên bờ sông làm trụ.

Tiếp theo, Triệu Chấn Thư đục đẽo 2 tảng đá to khác và làm khung gỗ để làm phần sườn nền tảng cho cây cầu. Sau khi chất đá đầy các khung gỗ và nén chặt vào nhau, khung gỗ sẽ được tháo dỡ. Anh chia sẻ, những gì anh sử dụng chỉ là phương pháp và mẹo dân gian thôi chứ không có gì cao siêu đâu.

Thấy chồng vất vả quá, chị Yến Ái Duy cũng lăn vào hỗ trợ luôn. Cả 2 đã vận chuyển hơn 20.000 hòn đá trong vòng 5 năm và cuối cùng đã hoàn thành một cây cầu đá dài 24m, rộng 4m và cao 6m vào mùa đông năm 2008.

78513bd813133a9b4a23.jpg


634916f904407c95403c.jpg


Chị Yến kể, vào thời điểm hoàn thành công trình, Triệu Chấn Thư đã đứng trên cây cầu và hét lớn như đứa trẻ: "Tôi thành công rồi, tôi thành công rồi"

Khoảnh khắc đó khiến chị Yến Ái Duy xúc động tới mức không thể quên được: "Chắc chắn là phải cảm động rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ làm được điều này". Để mừng thành công của chồng, tối hôm đó chị đã làm một món bánh bao đặc biệt treat ảnh luôn

Hiện tại, người dân địa phương gọi tên cây cầu này là cầu Phu Thê (tức là cầu Vợ Chồng ấy), còn con đường nơi vợ chồng Triệu Chấn Thư và Yến Ái Duy sống được gọi là "Thạch Kiều Hồ Đồng".

e44c56beba91760defb2.jpg


866d4e8ec985ff72c33b.jpg


Câu chuyện này thật sự là định nghĩa của "yêu phải làm chứ không phải nói suông" Respect anh Triệu quá đi thôi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top