Chuyện chiếc áo Arsenal "làm loạn" hạnh phúc gia đình ơi là gia đình
Sau khi Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh và giành vé vào chung kết Champions League gặp PSG, câu chuyện về anh chồng vừa mất việc nhưng vẫn muốn sắm chiếc áo kỷ niệm của "Pháo thủ" đã làm dậy sóng mạng xã hội. Team bênh vì cho rằng đó là niềm vui tinh thần hiếm hoi của anh, team phản đối lại nói thời buổi này phải ưu tiên cơm áo gạo tiền cho con cái đã
Mới đây, MXH xôn xao với bài post của một chị vợ kể về việc vợ chồng "chiến" nhau vì chiếc áo Arsenal giá 3 triệu đồng.
Theo như chị kể, chồng chị vừa mới thất nghiệp nhưng vẫn muốn mua áo Arsenal. Vấn đề là lúc này gia đình còn nhiều khoản phải lo lắm, từ sinh hoạt hàng ngày đến con cái. Vì thế, chị đã từ chối "rút hầu bao" mua áo và điều này khiến ông xã cảm thấy bị vợ "tính toán"
"Anh ấy đi làm trước giờ đều đưa hết lương cho tôi để thanh toán mọi thứ trong nhà và lo cho con. Nhưng thật sự cái áo 3 triệu đó không đáng", chị vợ tâm sự.
Bài đăng nhanh chóng thu về hàng nghìn tương tác cùng vô vàn ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen đứng về team chồng vì cho rằng đây là thời điểm siêu đặc biệt với fan Arsenal mà nha!
Sau 22 năm chờ đợi như "đợi người yêu cũ quay lại", Arsenal vừa chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Mikel Arteta. Chưa hết, "Pháo thủ" còn chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG, đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải lịch sử với cú đúp danh hiệu cực khủng.
Với nhiều fan Arsenal, chiếc áo mùa giải năm nay vì thế mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt lắm, đánh dấu hành trình chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ luôn nha
"Người không xem bóng đá sẽ khó hiểu cảm giác này. 22 năm mới vô địch một lần, giờ còn đá chung kết Champions League nữa", một comment như vậy.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng anh chồng đã dành nhiều năm ưu tiên gia đình khi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nên việc muốn mua món đồ mình yêu thích cũng không quá lố đâu nhỉ?
"Đó không chỉ là chiếc áo, mà là niềm vui hiếm hoi của anh ấy", một account bày tỏ.
Tuy nhiên, không ít netizen lại thấu hiểu áp lực của chị vợ. Theo họ, trong giai đoạn thất nghiệp, ưu tiên số 1 vẫn phải là tài chính gia đình, đặc biệt khi còn phải lo cho lũ trẻ
Một chị fan nữ Arsenal comment: "22 năm mới vô địch đúng là rất ý nghĩa, nhưng cũng phải liệu cơm gắp mắm chứ. 3 triệu đồng đôi khi là tiền ăn của cả nhà trong một đến hai tuần đấy".
Nhiều người cho rằng vấn đề thực sự không nằm ở chiếc áo Arsenal mà là áp lực kinh tế khiến cả hai dễ tổn thương và khó share feelings với nhau hơn. Anh chồng cần được thấu hiểu về mặt tinh thần, trong khi chị vợ cũng đang gánh pressure thực tế khi phải xoay xở tài chính gia đình
Nguồn: soha.vn
Sau khi Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh và giành vé vào chung kết Champions League gặp PSG, câu chuyện về anh chồng vừa mất việc nhưng vẫn muốn sắm chiếc áo kỷ niệm của "Pháo thủ" đã làm dậy sóng mạng xã hội. Team bênh vì cho rằng đó là niềm vui tinh thần hiếm hoi của anh, team phản đối lại nói thời buổi này phải ưu tiên cơm áo gạo tiền cho con cái đã
Mới đây, MXH xôn xao với bài post của một chị vợ kể về việc vợ chồng "chiến" nhau vì chiếc áo Arsenal giá 3 triệu đồng.
Theo như chị kể, chồng chị vừa mới thất nghiệp nhưng vẫn muốn mua áo Arsenal. Vấn đề là lúc này gia đình còn nhiều khoản phải lo lắm, từ sinh hoạt hàng ngày đến con cái. Vì thế, chị đã từ chối "rút hầu bao" mua áo và điều này khiến ông xã cảm thấy bị vợ "tính toán"
"Anh ấy đi làm trước giờ đều đưa hết lương cho tôi để thanh toán mọi thứ trong nhà và lo cho con. Nhưng thật sự cái áo 3 triệu đó không đáng", chị vợ tâm sự.
Bài đăng nhanh chóng thu về hàng nghìn tương tác cùng vô vàn ý kiến trái chiều. Một bộ phận netizen đứng về team chồng vì cho rằng đây là thời điểm siêu đặc biệt với fan Arsenal mà nha!
Sau 22 năm chờ đợi như "đợi người yêu cũ quay lại", Arsenal vừa chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Mikel Arteta. Chưa hết, "Pháo thủ" còn chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG, đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải lịch sử với cú đúp danh hiệu cực khủng.
Với nhiều fan Arsenal, chiếc áo mùa giải năm nay vì thế mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt lắm, đánh dấu hành trình chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ luôn nha
"Người không xem bóng đá sẽ khó hiểu cảm giác này. 22 năm mới vô địch một lần, giờ còn đá chung kết Champions League nữa", một comment như vậy.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng anh chồng đã dành nhiều năm ưu tiên gia đình khi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nên việc muốn mua món đồ mình yêu thích cũng không quá lố đâu nhỉ?
"Đó không chỉ là chiếc áo, mà là niềm vui hiếm hoi của anh ấy", một account bày tỏ.
Tuy nhiên, không ít netizen lại thấu hiểu áp lực của chị vợ. Theo họ, trong giai đoạn thất nghiệp, ưu tiên số 1 vẫn phải là tài chính gia đình, đặc biệt khi còn phải lo cho lũ trẻ
Một chị fan nữ Arsenal comment: "22 năm mới vô địch đúng là rất ý nghĩa, nhưng cũng phải liệu cơm gắp mắm chứ. 3 triệu đồng đôi khi là tiền ăn của cả nhà trong một đến hai tuần đấy".
Nhiều người cho rằng vấn đề thực sự không nằm ở chiếc áo Arsenal mà là áp lực kinh tế khiến cả hai dễ tổn thương và khó share feelings với nhau hơn. Anh chồng cần được thấu hiểu về mặt tinh thần, trong khi chị vợ cũng đang gánh pressure thực tế khi phải xoay xở tài chính gia đình
Nguồn: soha.vn