Chuyện drama đời thực vừa xảy ra ở Malaysia này đang làm dậy sóng MXH, và cách xử lý của chị vợ khiến netizen tranh cãi ầm ầm luôn nha!
Theo tờ Mothership đưa tin, vụ việc nổ ra tại trung tâm mua sắm Berjaya Times Square ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Chị Syu - một người vợ đang mang bầu - tự tay quay video lại khoảnh khắc mình bắt gặp chồng đang ngồi "dính như sam" với một cô gái khác. Hai người ngồi sát rạt, anh chồng còn ôm hẳn túi xách cho cô kia, nhìn là biết ngay mùi mùi gì rồi
Ngay khi chị Syu tiến lại gần, anh chồng tên Yusri giật mình nhìn thấy vợ, lập tức ngồi ra xa rồi... đứng bổ đi luôn không nói câu nào! Bỏ vợ bầu đứng đó như người tàng hình á
Còn cô gái ngồi cùng Yusri - được cho là sinh viên đại học - thì chill phết! Vẫn bình thản ăn tiếp cốc Llaollao (sữa chua đông lạnh) như không có chuyện gì xảy ra dù đang bị vợ chính chủ "hỏi tội"
Chị Syu hỏi thẳng: "Cô có biết đây là chồng tôi không? Tại sao cô vẫn qua lại với anh ta? Cô có biết tôi đang mang thai và mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau này không?"
Plot twist là anh chồng quay lại... nhưng không phải để xin lỗi vợ mà để dọa chị Syu đừng gây ồn nếu không sẽ gọi cảnh sát. Alo alo, anh nghiêm túc không đấy?
Nhưng đỉnh cao drama vẫn chưa dừng lại! Tối hôm đó, cặp đôi "phản diện" vẫn bình nhiên hẹn hò tiếp ở một nhà hàng, hoàn toàn mặc kệ cảm xúc của người vợ. Chị Syu tìm đến lần nữa, lần này thì không còn nhẫn nhịn - giật khăn trùm đầu cô kia rồi úp ngược luôn cả đĩa cơm lên đầu, thức ăn dính đầy người!
Còn anh chồng? Đứng im nhìn vợ làm loạn không ngăn cản gì. "Tôi đã cảnh báo cô rồi, tôi sẽ khiến cô nổi tiếng trên mạng," chị Syu nói.
Chị cũng tung tin nhắn cho thấy "tiểu tam" từng hứa sẽ không gặp lại Yusri sau khi biết anh ta có vợ, nhưng rõ ràng là lời hứa suông thôi
Và đây là twist không ai ngờ tới: Sau tất cả những gì đã xảy ra, chị Syu quyết định... tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc hôn nhân!
Chị viết: "Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vẫn chọn anh ấy làm chồng mình, và tôi xem đây là một thử thách khi đang mang thai đứa con đầu lòng."
Lý do? Chị không muốn con mình lớn lên thiếu cha, và cho rằng đây chỉ là lần đầu tiên chồng "lỡ làng", mọi chuyện mới diễn ra được 1 tuần. Chị cũng xin netizen đừng làm phiền gia đình mình nữa.
Câu chuyện này khiến dân mạng chia làm hai phe rõ rệt:
Phe thương cảm: Thương chị vợ đang bầu mà vẫn phải đi đánh ghen, chồng không quan tâm gì
Phe phê bình: Cho rằng sự "yếu đuối" này sẽ khiến chị tiếp tục chịu thiệt thòi về sau, vì thái độ của người chồng cho thấy anh ta hoàn toàn không tôn trọng vợ.
"Thái độ thờ ơ của người chồng cho thấy anh ta chẳng hề quan tâm đến bạn, anh ta là kẻ vô trách nhiệm và cũng không coi bạn ra gì khi vừa bị bắt gặp mà lại tiếp tục hẹn hò tiểu tam ở một nơi khác ngay trong buổi tối ấy", một người bình luận.
Nguồn: kenh14.vn
Theo tờ Mothership đưa tin, vụ việc nổ ra tại trung tâm mua sắm Berjaya Times Square ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Chị Syu - một người vợ đang mang bầu - tự tay quay video lại khoảnh khắc mình bắt gặp chồng đang ngồi "dính như sam" với một cô gái khác. Hai người ngồi sát rạt, anh chồng còn ôm hẳn túi xách cho cô kia, nhìn là biết ngay mùi mùi gì rồi
Ngay khi chị Syu tiến lại gần, anh chồng tên Yusri giật mình nhìn thấy vợ, lập tức ngồi ra xa rồi... đứng bổ đi luôn không nói câu nào! Bỏ vợ bầu đứng đó như người tàng hình á
Còn cô gái ngồi cùng Yusri - được cho là sinh viên đại học - thì chill phết! Vẫn bình thản ăn tiếp cốc Llaollao (sữa chua đông lạnh) như không có chuyện gì xảy ra dù đang bị vợ chính chủ "hỏi tội"
Chị Syu hỏi thẳng: "Cô có biết đây là chồng tôi không? Tại sao cô vẫn qua lại với anh ta? Cô có biết tôi đang mang thai và mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau này không?"
Plot twist là anh chồng quay lại... nhưng không phải để xin lỗi vợ mà để dọa chị Syu đừng gây ồn nếu không sẽ gọi cảnh sát. Alo alo, anh nghiêm túc không đấy?
Nhưng đỉnh cao drama vẫn chưa dừng lại! Tối hôm đó, cặp đôi "phản diện" vẫn bình nhiên hẹn hò tiếp ở một nhà hàng, hoàn toàn mặc kệ cảm xúc của người vợ. Chị Syu tìm đến lần nữa, lần này thì không còn nhẫn nhịn - giật khăn trùm đầu cô kia rồi úp ngược luôn cả đĩa cơm lên đầu, thức ăn dính đầy người!
Còn anh chồng? Đứng im nhìn vợ làm loạn không ngăn cản gì. "Tôi đã cảnh báo cô rồi, tôi sẽ khiến cô nổi tiếng trên mạng," chị Syu nói.
Chị cũng tung tin nhắn cho thấy "tiểu tam" từng hứa sẽ không gặp lại Yusri sau khi biết anh ta có vợ, nhưng rõ ràng là lời hứa suông thôi
Và đây là twist không ai ngờ tới: Sau tất cả những gì đã xảy ra, chị Syu quyết định... tha thứ cho chồng và tiếp tục cuộc hôn nhân!
Chị viết: "Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vẫn chọn anh ấy làm chồng mình, và tôi xem đây là một thử thách khi đang mang thai đứa con đầu lòng."
Lý do? Chị không muốn con mình lớn lên thiếu cha, và cho rằng đây chỉ là lần đầu tiên chồng "lỡ làng", mọi chuyện mới diễn ra được 1 tuần. Chị cũng xin netizen đừng làm phiền gia đình mình nữa.
Câu chuyện này khiến dân mạng chia làm hai phe rõ rệt:
Phe thương cảm: Thương chị vợ đang bầu mà vẫn phải đi đánh ghen, chồng không quan tâm gì
Phe phê bình: Cho rằng sự "yếu đuối" này sẽ khiến chị tiếp tục chịu thiệt thòi về sau, vì thái độ của người chồng cho thấy anh ta hoàn toàn không tôn trọng vợ.
"Thái độ thờ ơ của người chồng cho thấy anh ta chẳng hề quan tâm đến bạn, anh ta là kẻ vô trách nhiệm và cũng không coi bạn ra gì khi vừa bị bắt gặp mà lại tiếp tục hẹn hò tiểu tam ở một nơi khác ngay trong buổi tối ấy", một người bình luận.
Nguồn: kenh14.vn