Chồng tạt xăng đốt vợ vì bị cằn nhằn suốt đêm, cả hai nhập viện nghiêm trọng

GauDev1755

New member
c33a3ee2c1bbb48e7bd4.jpg


Ơ kìa, chuyện gì mà căng thế này! Anh chồng bực mình vì bị vợ cằn nhằn suốt cả đêm, cuối cùng đã làm một việc cực kỳ nguy hiểm: tạt xăng vào cả hai vợ chồng rồi châm lửa. Kết quả là cả hai đều bị phỏng nặng, tình hình rất nguy kịch luôn á!

Đến hết ngày 3-12, anh Lưu Tấn Lực (sinh năm 1985, quê ở Bình Định) và chị Hoàng Ánh Ngọc (sinh năm 1989, vợ của anh Lực) vẫn đang nằm viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị do bị phỏng xăng nghiêm trọng.

Cụ thể, anh Lực bị phỏng xăng tới 40% diện tích cơ thể, còn chị Ngọc thì tình trạng nặng hơn nhiều, hiện đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt trong phòng cách ly. Nghe mà thương quá đi

Về hoàn cảnh gia đình, anh Lực làm nghề thợ điện, còn chị Ngọc thì thuê nhà trọ mở tiệm làm tóc và làm móng. Cả hai đang sống tại một khu trọ ở quận 12, TP HCM.

Theo lời kể của anh Lực, do cuộc sống khó khăn, lại thêm con nhỏ bị chậm phát triển nên thời gian gần đây hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, lục đục với nhau.

Mọi chuyện đến đỉnh điểm vào ngày 1-12. Do bực tức chuyện anh Lực mua xe và một số vấn đề khác, chị Ngọc đã cằn nhằn suốt cả đêm. Không kiềm chế được cảm xúc, anh Lực lấy bình xăng (vốn mua để đổ vào xe máy) tạt vào người cả hai vợ chồng rồi châm lửa với ý định tự tử.

May mà các hàng xóm trong khu trọ nghe tiếng kêu cứu của chị Ngọc nên đã chạy sang dập lửa kịp thời và đưa cả hai đến Bệnh viện quận 12 cấp cứu ngay lập tức. Sau đó, vì vết phỏng quá nghiêm trọng nên cả hai được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top