Ôi trời, một vụ việc thương tâm lắm luôn mọi người ơi Ngày 7/1 vừa rồi, chị Mùa Thị Chu (30 tuổi, sống ở thôn Phiềng Vang, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) đã trở thành nạn nhân của hành động cực kỳ nguy hiểm từ chính người chồng của mình.
Theo lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Tuần Giáo cho biết, lúc xảy ra chuyện thì người chồng đang trong tình trạng say rượu. Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, anh ta đã tẩm xăng và châm lửa đốt vợ mình luôn
Hậu quả thật sự quá đau lòng. Chị Chu bị bỏng cực nặng, phải nhập viện cấp cứu ngay lập tức. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng đến ngày 18/1, chị đã không qua khỏi. Căn nhà của gia đình cũng bị cháy rụi hoàn toàn.
Đại diện Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo chia sẻ rằng, khi tiếp nhận, tình trạng của chị Chu rất nguy kịch với vết bỏng nặng. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và chuyển chị lên tuyến trên điều trị nhưng vẫn không thể cứu vãn được tính mạng
May mắn trong bất hạnh là các con của chị Chu kịp chạy thoát ra ngoài nên an toàn. Còn người chồng cũng bị bỏng ở hai chân nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nguồn: soha.vn