Chồng say rượu đánh vợ dã man đến sảy thai, hàng xóm phải phá rào cứu người

NhimBabe7895

New member
6937b15c78948c4a297f.jpg


Một vụ việc gây phẫn nộ vừa xảy ra tại Quảng Ngãi khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Chị Võ Thị Thu Sương (34 tuổi) bị chồng dùng thanh sắt đánh đến thương tích nặng nề, thậm chí làm mất luôn đứa con 3 tháng tuổi trong bụng

Ngày 20-5, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết đang điều tra vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng này.

Chuyện drama từ... bát cơm

Theo lời kể của chị Sương, mọi chuyện bắt nguồn từ trưa 18-5. Lúc đó chị đang bận bán thịt thì bà Võ Thị Lựu (mẹ chồng) bắt chị vào bếp nấu cơm cho em chồng ăn.

Do quá bận rộn nên chị nhờ mẹ giúp, ai ngờ lời qua tiếng lại, bà Lựu về "khóc lóc" với con trai. Và thế là ông Võ Tấn An (40 tuổi - chồng chị Sương) giữ "ơn oán" trong lòng.

Bi kịch trong đêm say

Tối 19-5, khoảng 22 giờ, sau khi đi nhậu về, ông An bắt đầu nhắc lại chuyện cũ. Lời qua tiếng lại một hồi, ông ta nổi cơn thịnh nộ đuổi đánh vợ vì cho rằng chị "hỗn láo".

Điều đáng sợ là ông An dùng thanh sắt dài tới 1,5m đập thẳng vào đầu và người chị Sương khiến máu me bê bết. "Họ còn đóng cửa nhốt tôi bên trong. Có cha mẹ chồng đứng đó nhưng không ai can ngăn. May mà hàng xóm thấy tôi bị đánh quá nhiều nên mới phá hàng rào cứu tôi ra", chị Sương kể lại với giọng nghẹn ngào.

Hậu quả đau lòng

Sau khi được giải cứu, chị Sương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Nghĩa Hành. Các bác sĩ phải khâu 5 mũi trên đầu, sau đó chuyển chị đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.



Tại đây, ngoài những vết thương trên cơ thể, chị Sương còn bị sẩy thai 3 tháng tuổi - một tổn thương vô cùng nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần.

"Tôi với ông An lấy nhau gần 10 năm, có 2 đứa con. Suốt thời gian qua tôi chịu đựng rất nhiều lần bị đánh đập bởi ông An và bà Lựu nhưng vì các con nên cố gắng nhẫn nhịn. Giờ họ không chỉ đánh tôi mà còn làm mất đứa con trong bụng", chị Sương khóc nức nở.

Chính quyền vào cuộc


Ông Vũ Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hành Trung xác nhận vụ việc: "Trước đây gia đình chị S. thường có lời qua tiếng lại nhưng việc đánh đập nặng phải nhập viện đây là lần đầu tiên".

Trưa 20-5, đại diện Công an huyện Nghĩa Hành cho biết đang mời các bên liên quan để điều tra. "Nếu vụ việc nghiêm trọng sẽ tiến hành tạm giữ các đối tượng, đề nghị khởi tố vụ án", đại diện công an thông tin.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top