Chồng sắp ly hôn mà mẹ chồng đi rao khắp xóm như trúng số độc đắc

df38ce5122fa77c26e7f.jpg


Chưa bao giờ thấy mẹ chồng nào lại coi việc con trai ly hôn là tin vui đến thế này á

40c903cc97167aa9c0ea.jpg


Nhà bên cạnh có cặp vợ chồng trẻ mà visual và tính cách đối lập hẳn nhau luôn á. Chị vợ hiền như tiên, thân thiện với hàng xóm bao nhiêu thì anh chồng lại càng bặm trợn, nóng nảy, thô lỗ bấy nhiêu. Ít khi thấy 2 đứa đi chung với nhau, nhưng chỉ cần xuất hiện cùng nhau 1 lần là cả xóm lại có topic để bàn tán. Cô vợ xinh xắn, dịu dàng như búp bê, còn anh chồng nhìn như... giang hồ phim Mỹ, xăm đầy người luôn

Cãi nhau là chuyện cơm bữa của 2 vợ chồng này. Mà trận nào cũng chỉ nghe có tiếng anh chồng la hét chửi bới, đập bát đũa loảng xoảng. Còn chị vợ thì im lặng, khóc hoặc bế con sang nhà chị bán bánh canh (tức tác giả) ngồi trốn, đợi nguội lạnh rồi về.

Nhiều lần chị hỏi: "Sao không chia tay cho nhẹ đời đi chị?". Lấy phải tấm chồng cục súc với cả thế giới như vậy thì đúng là uổng cả thanh xuân quá trời. Chị ấy khóc mà nói: vì thương con, thương mẹ chồng

Mà thật sự chị với mẹ chồng thân nhau vô cùng luôn. Mọi người bảo giống mẹ con ruột ấy, còn anh chồng kia như... con rể khác máu hơn. Chị ấy yêu thương mẹ chồng đến nỗi không nỡ ly hôn, chuẩn con dâu quốc dân luôn á! Phải chi anh chồng biết trân trọng vợ thì gia đình này hạnh phúc lắm rồi

Sáng sớm hôm nay, chị bán bánh canh vừa mở cửa quán thì mẹ chồng của chị hàng xóm chạy sang báo "tin vui" hớt hải. Mà cái tin vui này... khá là độc đáo: "Con dâu cô bế con về nhà mẹ đẻ rồi. Nó nói sẽ ly hôn, nó và cô sẽ xây căn nhà nhỏ, nương tựa vào nhau mà sống. Còn thằng M thì kệ nó, cho nó sống một mình đỡ làm khổ người khác"

Ơ mà vợ chồng con trai sắp ra tòa ly hôn mà bà mừng như thể trúng Vietlott vậy Rồi bà kể lại chuyện con dâu bị con trai đánh, bà bênh vực còn bị con trai mắng luôn. Mẹ chồng con dâu bất lực ôm nhau khóc. Xong cô con dâu quyết tâm bỏ đi, không chịu đựng gã chồng vũ phu, bạc bẽo nữa!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top