SuaStar3215
New member
Một vụ việc khiến dân mạng phải đứng hình đã xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở Tô Châu (Trung Quốc). Và không gì drama hơn khi người chồng thẳng tay ra tay với vợ ngay trước mặt con nhỏ và cả đống nhân viên cửa hàng
Theo trang Sohu, chuyện là vợ đang mải mê lựa váy áo thì ông chồng phải đứng trông con, miệng thì không ngừng giục "mua nhanh đi về"
Sau một hồi lựa chọn và thử đồ kỹ càng, chị vợ hào hứng cầm chiếc váy mình crush ra khoe chồng. Nhưng vừa nghe giá 700 NDT (khoảng 2,5 triệu đồng), anh chồng lập tức đổi sắc mặt, bảo đắt quá và đòi vợ trả lại luôn
Thế nhưng chị vợ thích chiếc váy đó lắm nên không muốn buông, liên tục năn nỉ: "Anh cho em mua đi". Nhân viên cửa hàng cũng ra sức thuyết phục là vợ anh mặc rất hợp, mà giá 700 NDT cũng không quá đắt đâu.
Không ngờ plot twist đến thật nhanh! Ông chồng bất ngờ đặt đứa trẻ đang bế xuống, rồi liên tục ra tay với vợ ngay giữa cửa hàng Bé nhìn thấy bố đánh mẹ liền sợ hãi khóc thét, phải có khách hàng kéo ra chỗ khác dỗ dành. Còn những người xung quanh thì ùa vào can ngăn người chồng.
Sau khi "xử" vợ xong, anh chồng tức giận bỏ đi luôn, để lại vợ con ở lại cửa hàng quần áo một mình
Clip ghi lại toàn bộ sự việc được đăng tải lên mạng xã hội và viral với tốc độ ánh sáng. Dân mạng tranh cãi nảy lửa với đủ kiểu quan điểm:
Team 1 cho rằng phụ nữ nhất định phải độc lập tài chính để tự mua được những thứ mình thích, không phải nhờ vả ai
Team 2 lại phân tích rằng nhiều chị em cũng muốn độc lập tài chính nhưng sau sinh phải ở nhà nội trợ chăm con vì không có người phụ. Nếu người chồng có trách nhiệm và thấu hiểu thì sẽ không hành xử tệ như vậy. Chỉ có thể nói ông chồng này quá nóng nảy, keo kiệt và không biết cảm thông với vợ
Team 3 thì bảo đôi vợ chồng đã có con thì nên cân nhắc chi tiêu cho phù hợp với túi tiền. Tuy nhiên người chồng cũng không nên có hành vi bạo lực khiến vợ tổn thương, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý con nữa.
Trước đó, một drama tương tự cũng đã xảy ra ở trung tâm thương mại tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
Cụ thể, cặp đôi đang hạnh phúc khoác tay nhau đi shopping thì cô gái muốn mua một bộ quần áo kèm giày nhưng không muốn tự trả tiền, liền giở trò vòi vĩnh bạn trai lớn tuổi. Bạn trai vừa nghe tổng cộng 1.800 NDT (hơn 6,3 triệu đồng) thì tái mặt, bảo đắt quá không có tiền mua
Thế là cô gái nổi giận lên luôn. Cô cho rằng bạn trai đi làm lâu rồi nên chắc chắn có tiền mua đồ cho mình, còn nếu nghèo đến mức không mua nổi vài bộ quần áo thì chứng tỏ không có bản lĩnh gì cả
Nguồn: soha.vn