Chồng ra đi để lại kho tượng gỗ "khủng", vợ trẻ đau đầu không biết xử lý thế nào

Gau99

New member
Anh Huỳnh Văn Hôn (ở xã Phú Chánh, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vốn là người hay tham gia thiện nguyện ở địa phương. Nhưng cách đây không lâu, anh Hôn đột ngột qua đời ở tuổi 38 vì bệnh tim, để lại vợ trẻ và những đứa con thơ bơ vơ

Chị Lương Thúy Liễu (sinh năm 1990, vợ anh Hôn) kể lại, trước đó chồng chị đi khám phát hiện bị hẹp van tim. Gia đình đã chuẩn bị tiền cho anh đi chữa trị rồi. Nhưng vì chị Liễu đang mang thai tháng thứ 7, lại có 3 con nhỏ, anh Hôn lo lắng nếu đi chữa bệnh thì không có ai phụ vợ chăm lũ trẻ nên cứ chần chừ mãi.

Không ai ngờ vào một buổi sáng định mệnh, anh Hôn ngủ dậy, thấy mệt trong người rồi bất ngờ ra đi luôn. Người đàn ông vốn là trụ cột gia đình, không kịp nói lời trăng trối, để lại bố mẹ già, vợ trẻ và những đứa con thơ dại





## Kho tượng gỗ "khủng" khiến vợ trẻ đau đầu không biết làm sao

Chị Liễu lâu nay chỉ ở nhà lo bếp núc, không hay biết đến việc làm ăn của chồng. Chị tâm sự lúc còn sống, ông xã rất mê tượng gỗ và đem về nhà nhiều bức tượng "lạ" hoặc cho người đến tận nhà để điêu khắc.

Chị dù không hiểu gì về những bức tượng này nhưng vì chồng thích nên cũng không can thiệp nhiều. Hàng tháng, anh Hôn vẫn chu cấp đầy đủ tiền cho chị lo cho gia đình, con cái, không để vợ con phải thiếu thốn bao giờ.

Trong sân nhà anh Hôn giờ vẫn còn lưu giữ cả đống tượng gỗ siêu to khổng lồ. Ngoài những bức tượng nhỏ cao hơn 1m xếp ngay ngắn ở hiên thì anh Hôn còn sở hữu những bức tượng gỗ size "khủng" như: tượng Quan Công, Phật bà Quan Âm, Đạt Ma Sư Tổ,... Trong đó, bức tượng Quan Công làm bằng gỗ Huỳnh Đường cao tận 4,2m, chiều ngang 1m luôn á! Bức tượng Phật bà Quan Âm được anh Hôn thuê người về đúc trong 3 tháng, còn đang làm dở thì chủ nhân đã không còn nữa





Chị Liễu cho biết, chị không rõ anh mua hay làm những bức tượng này ở đâu. Anh cũng không bán mà chỉ để trưng bày, nếu có ai thích quá thì mới sang nhượng thôi.

Việc chồng ra đi đột ngột không chỉ để lại trong lòng chị nỗi đau thấu trời khi trở thành góa phụ ở tuổi còn rất trẻ mà còn cả đống trăn trở về vấn đề kinh tế nữa

Theo chị Liễu, sau khi chồng mất, có nhiều người đến trả nợ cho chồng chị nhưng cũng có không ít người đến đòi nợ với số tiền không nhỏ tẹo nào. Mấy mẹ con rơi vào cảnh khó khăn ngay lập tức.





"Những bức tượng trước đây chồng mang về, bản thân tôi không biết nó có giá trị thế nào. Nhưng bây giờ không may anh qua đời, tôi muốn sang nhượng bớt để lấy tiền trả nợ, trang trải cuộc sống. Anh mất rồi, cuộc sống của mấy mẹ con tôi cũng rất khó khăn lắm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top