Chồng 'qua lại' với nhiều cô gái, vợ lập 'kế hoạch' cắt phăng 'của quý'

SocHN6504

New member
e7490172e33cc60082b9.jpg


Ối giời ơi, vụ này nghe xong mà rùng mình luôn á! Chị vợ kiên nhẫn nhắc nhở mãi không được, cuối cùng đã chọn cách "xử" anh chồng hoa tâm theo kiểu... cực đoan vô cùng.

Nhân vật chính trong câu chuyện là chị Tráng Thị Ọt (sinh năm 1984, ở thôn Nậm Hán, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà) và người chồng là anh Sùng Văn S. (sinh năm 1988).

Drama bắt đầu từ đâu?

Hóa ra trong lúc đi làm ăn xa, anh S. đã không giữ mình mà "qua lại" với rất nhiều cô gái khác. Kiếm được tiền đâu thì anh nướng hết vào rượu chè, trai gái luôn. Chị Ọt nhắc nhở mãi mà anh chồng vẫn làm ngơ, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn chồng chất, cãi vã mãi không dứt.

Chiều 12/2 - ngày định mệnh

Chiều hôm đó, anh S. sang nhà hàng xóm nhậu nhẹt, về nhà trong tình trạng "đã bay phấp phới". Đến khoảng 20h30, khi anh đang ngủ say, chị Ọt đã cầm dao lên và... cắt phăng "của quý" của chồng rồi bỏ trốn luôn.

Anh M. (em trai chị Ọt) kể lại rằng, anh cùng hàng xóm đã phải soi đèn lục tục khắp xung quanh nhà để tìm kiếm "của quý" bị cắt, hy vọng còn kịp đem nối lại. Cuối cùng sau nhiều công tìm kiếm, mọi người đã tìm thấy ở dưới vườn, cách nhà tầm 50m - nơi chị Ọt ném xuống.

Hậu quả nghiêm trọng

Đáng buồn là các bác sĩ ở bệnh viện địa phương không đủ chuyên môn để nối lại được. Muốn có hi vọng thì phải đưa anh S. lên bệnh viện tuyến trung ương, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc này gần như bất khả thi.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Bắc Hà đã phối hợp với Công an xã Cốc Ly chia thành nhiều tổ để truy tìm chị Ọt. Tuy nhiên việc tìm kiếm rất khó khăn vì rất có thể chị đã trốn sang bên kia biên giới rồi.

Vụ việc này thực sự là bài học cảnh tỉnh đấy các bạn ơi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top