Không dừng lại ở sự phản bội tình cảm, Shen phát hiện chồng mình đã liên tục chuyển tiền cho người tình trong suốt bảy năm.
Tưởng đâu sẽ được yên nghỉ sau khi tiễn chồng về nơi xa, một chị phụ nữ ở Thượng Hải lại phải đối mặt với "drama" đau hơn cả nỗi mất mát: ông xã sống chung hơn 20 năm không chỉ cắm sừng suốt 7 năm, mà còn "đốt" gần 20 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3 triệu USD - khoảng 78,7 tỷ đồng) cho "tuesday"
Phát hiện này không chỉ khiến chị chấn động mà còn buộc gia đình phải đưa vụ việc ra tòa để đòi lại phần tài sản chung bị "xào nấu" trong im lặng.
Chị Shen kết hôn với ông Jin vào tháng 7/1999. Họ có với nhau một trai, một gái, sống cuộc đời tưởng chừng "happy ending" tại Thượng Hải. Ông Jin qua đời vào tháng 5/2022, sau hơn hai thập kỷ chung sống. Tuổi của hai người không được tiết lộ, và cho đến lúc đó, chị Shen hoàn toàn không ngờ rằng phía sau cuộc sống gia đình êm đềm kia lại ẩn giấu một "plot twist" kéo dài nhiều năm.
Mãi đến khi dọn đồ của chồng sau tang lễ, chị Shen mới "vỡ lẽ" sự thật choáng váng: ông Jin đã duy trì mối quan hệ ngoài luồng với một chị họ Tao từ năm 2015. Không chỉ dừng ở chuyện phản bội tình cảm, chị phát hiện ông xã đã liên tục chuyển tiền cho "bồ" trong suốt bảy năm luôn nha
Những con số trên các bản sao kê ngân hàng như từng nhát dao đâm vào lòng người vợ. Trong suốt những năm ấy, chị Shen không hề hay biết, vẫn sống cuộc đời của một người vợ, người mẹ mẫu mực, cho đến khi sự thật lộ diện theo cách đau đớn nhất: sau cái chết của chồng
Không thể chịu được, chị Shen cùng các con quyết định "ra tòa", yêu cầu hủy bỏ các khoản "quà tặng" mà ông Jin đã chuyển cho Tao và buộc chị này phải hoàn trả toàn bộ số tiền. Trong các thủ tục tố tụng ban đầu, tòa án xác định rằng việc ông Jin đơn phương sử dụng một núi tiền tài sản chung của vợ chồng để tặng cho người thứ ba là hành vi không hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi tài chính của người vợ hợp pháp.
Tòa án cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa Jin và Tao không chỉ vi phạm nghĩa vụ hôn nhân mà còn đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và luân lý xã hội. Do đó, các khoản chuyển tiền này không được pháp luật bảo vệ nha các bạn ơi!
Sau khi xem xét, tòa ghi nhận rằng Tao đã hoàn trả lại cho Jin 5,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 770.000 USD) trước đó. Phần còn lại, tương đương 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 2 triệu USD), được yêu cầu phải trả lại cho chị Shen. Tao có kháng cáo phán quyết này, nhưng Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Ăn thua đủ!
Vụ việc nhanh chóng gây ra làn sóng tranh luận "sốt xình xịch" trên mạng xã hội Trung Quốc. Phần lớn netizen bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của tòa án, coi đây là một phán quyết mang tính răn đe và bảo vệ công bằng cho hôn nhân hợp pháp.
"Cuối cùng thì công lý cũng lên tiếng. Hãy để những người làm kẻ thứ ba không còn cả người đàn ông lẫn tiền bạc," một người bình luận. Người khác viết: "Kẻ phản bội đã chết, tiền đã quay về đúng chỗ. Thật hả hê." Một ý kiến khác cho rằng: "Một bản án như thế này mới thực sự bảo vệ đạo đức công cộng và trật tự xã hội."
Có người còn chua chát so sánh: "19 triệu nhân dân tệ - phần lớn người lao động cày cả đời không hết. Vậy mà một người đàn ông lại dễ dàng đem cho người tình như minh chứng cho 'tình yêu'. Phán quyết này thực sự đáng hài lòng."
Vụ án khép lại không chỉ bằng việc thu hồi tiền, mà còn để lại một thông điệp rõ ràng: "tình yêu lén lút" không thể đứng trên luật pháp, và tài sản chung trong hôn nhân không phải là thứ có thể tùy tiện mang đi đánh đổi cho những mối quan hệ trong bóng tối nha mn!
Nguồn: soha.vn
Tưởng đâu sẽ được yên nghỉ sau khi tiễn chồng về nơi xa, một chị phụ nữ ở Thượng Hải lại phải đối mặt với "drama" đau hơn cả nỗi mất mát: ông xã sống chung hơn 20 năm không chỉ cắm sừng suốt 7 năm, mà còn "đốt" gần 20 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3 triệu USD - khoảng 78,7 tỷ đồng) cho "tuesday"
Phát hiện này không chỉ khiến chị chấn động mà còn buộc gia đình phải đưa vụ việc ra tòa để đòi lại phần tài sản chung bị "xào nấu" trong im lặng.
Chị Shen kết hôn với ông Jin vào tháng 7/1999. Họ có với nhau một trai, một gái, sống cuộc đời tưởng chừng "happy ending" tại Thượng Hải. Ông Jin qua đời vào tháng 5/2022, sau hơn hai thập kỷ chung sống. Tuổi của hai người không được tiết lộ, và cho đến lúc đó, chị Shen hoàn toàn không ngờ rằng phía sau cuộc sống gia đình êm đềm kia lại ẩn giấu một "plot twist" kéo dài nhiều năm.
Mãi đến khi dọn đồ của chồng sau tang lễ, chị Shen mới "vỡ lẽ" sự thật choáng váng: ông Jin đã duy trì mối quan hệ ngoài luồng với một chị họ Tao từ năm 2015. Không chỉ dừng ở chuyện phản bội tình cảm, chị phát hiện ông xã đã liên tục chuyển tiền cho "bồ" trong suốt bảy năm luôn nha
Những con số trên các bản sao kê ngân hàng như từng nhát dao đâm vào lòng người vợ. Trong suốt những năm ấy, chị Shen không hề hay biết, vẫn sống cuộc đời của một người vợ, người mẹ mẫu mực, cho đến khi sự thật lộ diện theo cách đau đớn nhất: sau cái chết của chồng
Không thể chịu được, chị Shen cùng các con quyết định "ra tòa", yêu cầu hủy bỏ các khoản "quà tặng" mà ông Jin đã chuyển cho Tao và buộc chị này phải hoàn trả toàn bộ số tiền. Trong các thủ tục tố tụng ban đầu, tòa án xác định rằng việc ông Jin đơn phương sử dụng một núi tiền tài sản chung của vợ chồng để tặng cho người thứ ba là hành vi không hợp pháp, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi tài chính của người vợ hợp pháp.
Tòa án cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa Jin và Tao không chỉ vi phạm nghĩa vụ hôn nhân mà còn đi ngược lại chuẩn mực đạo đức và luân lý xã hội. Do đó, các khoản chuyển tiền này không được pháp luật bảo vệ nha các bạn ơi!
Sau khi xem xét, tòa ghi nhận rằng Tao đã hoàn trả lại cho Jin 5,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 770.000 USD) trước đó. Phần còn lại, tương đương 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 2 triệu USD), được yêu cầu phải trả lại cho chị Shen. Tao có kháng cáo phán quyết này, nhưng Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1 Thượng Hải đã bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu. Ăn thua đủ!
Vụ việc nhanh chóng gây ra làn sóng tranh luận "sốt xình xịch" trên mạng xã hội Trung Quốc. Phần lớn netizen bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của tòa án, coi đây là một phán quyết mang tính răn đe và bảo vệ công bằng cho hôn nhân hợp pháp.
"Cuối cùng thì công lý cũng lên tiếng. Hãy để những người làm kẻ thứ ba không còn cả người đàn ông lẫn tiền bạc," một người bình luận. Người khác viết: "Kẻ phản bội đã chết, tiền đã quay về đúng chỗ. Thật hả hê." Một ý kiến khác cho rằng: "Một bản án như thế này mới thực sự bảo vệ đạo đức công cộng và trật tự xã hội."
Có người còn chua chát so sánh: "19 triệu nhân dân tệ - phần lớn người lao động cày cả đời không hết. Vậy mà một người đàn ông lại dễ dàng đem cho người tình như minh chứng cho 'tình yêu'. Phán quyết này thực sự đáng hài lòng."
Vụ án khép lại không chỉ bằng việc thu hồi tiền, mà còn để lại một thông điệp rõ ràng: "tình yêu lén lút" không thể đứng trên luật pháp, và tài sản chung trong hôn nhân không phải là thứ có thể tùy tiện mang đi đánh đổi cho những mối quan hệ trong bóng tối nha mn!
Nguồn: soha.vn