TamLili6308
New member
Dạo này chồng mình cứ weird weird, ít nói hẳn đi, về nhà là cắm mặt vào phòng làm việc, còn khóa trái cửa luôn để lũ nhóc đừng vô quấy. Gọi ra ăn cơm phải hô đến lần thứ 3-4 anh mới nghe, kiểu như đang ở một thế giới khác ấy
Nhiều lúc đang nói chuyện với vợ con tự dưng anh lại "đơ" giữa chừng, nghĩ ngợi gì đó rồi im bặt. Ăn xong là lại biến vào phòng tiếp, không giúp mình dọn dẹp gì hết luôn.
Mình tuy hơi bực nhưng nghĩ đến chuyện mỗi tháng anh đưa mình 30 triệu chi tiêu (trong khi lương mình chỉ lèo tèo 7 triệu thôi) thì thôi cũng phải chiều ông xã như ông chủ vậy Chắc anh đang stress việc làm nên mới thế. Thế là mình dành hết không gian cho anh, cuối tuần còn đưa lũ nhóc về nhà ngoại luôn để anh yên tĩnh một mình.
Éc éc, mà hôm vừa rồi nửa đêm ngủ ngon lành, tự dưng nghe bên cạnh lẩm bẩm gì đó, tỉnh giấc ra thì thấy chồng đang... nói mớ. Sau đó anh bật dậy, đi lại trong phòng kiểu như đang vô thức ấy. Mình mím môi cười, sợ đánh thức anh vì nghe nói người mộng du không nên làm giật mình. Đúng như dự đoán, sau vài vòng quanh phòng, anh quay về giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra
Sáng hôm sau hỏi thì anh bảo không nhớ gì hết. Lần thứ 2 xảy ra, mình quyết định quay video làm bằng chứng luôn. Lúc xem xong chồng mình cũng sốc không kém. Mình thấy chuyện này không ổn rồi nên bảo anh đi khám đi, chắc đang có vấn đề gì về tinh thần rồi. Khám sớm biết sớm còn kịp xử lý chứ!
Ngờ đâu anh từ chối ngay, bảo là không bệnh gì đâu, chỉ rối loạn giấc ngủ do căng thẳng quá độ thôi.
Thấy mình cứ hỏi mãi, anh mới kể ra sự thật. Hoá ra đợt vừa rồi đất sốt, anh dốc hết tiền bạc chung vốn với đám bạn lướt sóng nhà đất, lãi được gần tỷ luôn. Ham quá nên anh lấy giấy tờ nhà đem cầm cố vay lãi để đầu tư to, định "ăn mẻ này xong đủ tiền xây biệt thự mua xe"
Ơ nhưng mà... plot twist là đất tự nhiên chững lại, không bán được mà lãi thì tăng từng ngày. Đám bạn đầu tư cùng giờ không gọi được nữa, đứa nào cũng ôm nợ tự lo. Việc này khiến anh mất ăn mất ngủ, căng thẳng suốt nửa tháng nay
Trời ơi mình nghe mà ngã ngửa luôn! Hỏi anh giờ phải làm sao, nếu bên đòi nợ tới siết nhà thì vợ con ở đâu??? Chồng mình quát lên: "Anh mà biết phương án thì đã chả phải nhức óc thế này rồi". Sau đó anh hỏi mình có thể về vay nhà ngoại 1 tỷ cho anh trả một phần nợ trước không?
Ối giời ơi, mình thật sự đắn đo lắm. Bố mẹ mình chắc chắn không đủ 1 tỷ, nhưng nếu vay anh trai thì có thể được 500 triệu. Nhưng mà nghĩ lại, chồng làm ăn gì không nói gì với mình, giờ đổ nợ lại muốn mượn nhà ngoại gánh vác giúp. Mình mà vay thì không biết đời nào mới trả được, lại còn sứt mẻ tình cảm bên ngoại nữa
Nguồn: soha.vn
Nhiều lúc đang nói chuyện với vợ con tự dưng anh lại "đơ" giữa chừng, nghĩ ngợi gì đó rồi im bặt. Ăn xong là lại biến vào phòng tiếp, không giúp mình dọn dẹp gì hết luôn.
Mình tuy hơi bực nhưng nghĩ đến chuyện mỗi tháng anh đưa mình 30 triệu chi tiêu (trong khi lương mình chỉ lèo tèo 7 triệu thôi) thì thôi cũng phải chiều ông xã như ông chủ vậy Chắc anh đang stress việc làm nên mới thế. Thế là mình dành hết không gian cho anh, cuối tuần còn đưa lũ nhóc về nhà ngoại luôn để anh yên tĩnh một mình.
Éc éc, mà hôm vừa rồi nửa đêm ngủ ngon lành, tự dưng nghe bên cạnh lẩm bẩm gì đó, tỉnh giấc ra thì thấy chồng đang... nói mớ. Sau đó anh bật dậy, đi lại trong phòng kiểu như đang vô thức ấy. Mình mím môi cười, sợ đánh thức anh vì nghe nói người mộng du không nên làm giật mình. Đúng như dự đoán, sau vài vòng quanh phòng, anh quay về giường nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra
Sáng hôm sau hỏi thì anh bảo không nhớ gì hết. Lần thứ 2 xảy ra, mình quyết định quay video làm bằng chứng luôn. Lúc xem xong chồng mình cũng sốc không kém. Mình thấy chuyện này không ổn rồi nên bảo anh đi khám đi, chắc đang có vấn đề gì về tinh thần rồi. Khám sớm biết sớm còn kịp xử lý chứ!
Ngờ đâu anh từ chối ngay, bảo là không bệnh gì đâu, chỉ rối loạn giấc ngủ do căng thẳng quá độ thôi.
Thấy mình cứ hỏi mãi, anh mới kể ra sự thật. Hoá ra đợt vừa rồi đất sốt, anh dốc hết tiền bạc chung vốn với đám bạn lướt sóng nhà đất, lãi được gần tỷ luôn. Ham quá nên anh lấy giấy tờ nhà đem cầm cố vay lãi để đầu tư to, định "ăn mẻ này xong đủ tiền xây biệt thự mua xe"
Ơ nhưng mà... plot twist là đất tự nhiên chững lại, không bán được mà lãi thì tăng từng ngày. Đám bạn đầu tư cùng giờ không gọi được nữa, đứa nào cũng ôm nợ tự lo. Việc này khiến anh mất ăn mất ngủ, căng thẳng suốt nửa tháng nay
Trời ơi mình nghe mà ngã ngửa luôn! Hỏi anh giờ phải làm sao, nếu bên đòi nợ tới siết nhà thì vợ con ở đâu??? Chồng mình quát lên: "Anh mà biết phương án thì đã chả phải nhức óc thế này rồi". Sau đó anh hỏi mình có thể về vay nhà ngoại 1 tỷ cho anh trả một phần nợ trước không?
Ối giời ơi, mình thật sự đắn đo lắm. Bố mẹ mình chắc chắn không đủ 1 tỷ, nhưng nếu vay anh trai thì có thể được 500 triệu. Nhưng mà nghĩ lại, chồng làm ăn gì không nói gì với mình, giờ đổ nợ lại muốn mượn nhà ngoại gánh vác giúp. Mình mà vay thì không biết đời nào mới trả được, lại còn sứt mẻ tình cảm bên ngoại nữa
Nguồn: soha.vn