BeoNho8317
New member
Ối giời ơi, chuyện Tết mà drama đến thế này sao!
Cụ thể là anh chồng đi nhậu tất niên về nhà, say mèm mém rồi còn cãi nhau với vợ một hồi. Xong anh ấy thản nhiên... lên giường ngủ luôn. Còn chị vợ thì quá tức, khóa chặt cửa lại rồi xuống bếp cắm ấm siêu tốc đun nước sôi, rồi hắt thẳng lên người chồng luôn. Ối dồi ôi!
Ngày 30/1 (mồng 3 Tết), ông Lâm Đức Minh - Trưởng Công an xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xác nhận vụ việc này trên địa bàn.
Theo như thông tin ban đầu thì khoảng 22h ngày 26/1 (29 Tết), anh Cao Đình N. (37 tuổi, ở xóm Phú Tiến, xã Nghĩa Phú) đi nhậu tất niên về. Thấy chồng say, chị Đặng Thị Châu Hoa (44 tuổi, vợ anh N.) tức lắm rồi nói mấy câu, thế là hai vợ chồng cãi nhau om sòm.
Sau màn cãi vã, anh N. lên giường ngủ luôn. Chị Hoa thấy chồng vô tâm quá nên càng tức, liền khóa chặt cửa chính rồi xuống bếp đun nước bằng ấm siêu tốc. Xong chị cầm ấm nước sôi đó hắt lên người chồng từ mặt đến ngực, bụng. Anh N. bị bỏng nên chỉ biết la hét, van xin vợ đừng xối nữa.
Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang can ngăn và đưa anh đi bệnh viện cấp cứu gấp. Theo bác sĩ thì anh N. bị bỏng nặng ở mức độ cao, nhất là vùng mặt, ngực, bụng.
Sau khi qua cơn nguy kịch, gia đình xin đưa anh N. về nhà điều trị. Hiện anh đang nằm ở nhà bố mẹ đẻ tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn.
Nguồn: kenh14.vn