Chồng nghiện rượu bị vợ trói vào cây và đánh tử vong

KiVN4574

New member
1038d8913df1598fafcb.jpg


Chịu đựng mãi cũng hết kiên nhẫn Một chị phụ nữ ở Ấn Độ đã quyết định "giải quyết" người chồng nát rượu hay đánh vợ của mình bằng cách trói anh ta vào gốc cây trước nhà rồi đánh đến chết luôn.

Theo The Times of India, anh chồng tên Manishankar Dolui sống ở làng Kashiara, bang West Bengal. Trước đây anh này làm đầu bếp ở thủ đô Delhi, nhưng gần đây nghỉ việc về quê.

f86ab624137e95083c33.jpg


Từ lúc về làng, ngày nào anh chồng cũng nhậu nhẹt say xỉn rồi về nhà hành hung vợ mình là chị Bina một cách dã man

Hết chịu nổi nữa rồi, vào ngày 16/1, chị Bina đã lấy chiếc váy sari của mình trói ổng vào gốc cây trước nhà, rồi cầm gậy tre đánh đến chết luôn. Anh chồng tử vong vì bị thương quá nặng.

Hàng xóm xung quanh xác nhận việc anh chồng ngày nào cũng bạo hành vợ là sự thật. Ratan Dolui, một người hàng xóm, nói rằng hôm đó anh chồng về nhà trong tình trạng say xỉn và lại giở trò vũ phu với vợ.

"Chị Bina đã lên kế hoạch làm lễ Lakshmipuja vào hôm 16/1 để mừng mùa vụ mới Nabanna. Nhưng vì bị chồng quấy rối nên chị ấy không thể dâng lễ lên thần linh được", một người hàng xóm khác tên Pratima Dolui cho biết.

Người này còn kể rằng mình đã tận mắt chứng kiến chị Bina trói chồng vào cây xoài. Tuy nhiên, cô này từ chối kể lại chuyện xảy ra sau đó, và tiết lộ vợ chồng này có mối quan hệ không được tốt lắm với hàng xóm.

Em trai của Manishankar, anh Prashant Dolui, đã đệ đơn lên cảnh sát tố cáo chị dâu tội giết người. Cảnh sát Dashpur đã bắt giữ chị Bina và đang điều tra xem người chồng qua đời là do bị vợ đánh hay do uống rượu quá nhiều

Cặp vợ chồng này còn có một đứa con trai 10 tuổi, và chị Bina phải gánh vác gia đình bằng số tiền ít ỏi kiếm được từ nghề may quần áo.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top