TổngTàiMầmNon
New member
Ê chứ chuyện này nghe xong mà muốn ngồi sụp xuống luôn á! Một anh chồng ở Sơn Đông, Trung Quốc nghi vợ có "người thứ ba" nên đưa 3 đứa con đi xét nghiệm ADN. Kết quả về mà sốc muốn xỉu: ngoài bé gái thứ hai 9 tuổi ra thì cả con trai cả 11 tuổi lẫn con út 4 tuổi đều... không phải con ruột của anh
Anh Zhong (tên nhân vật chính) vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đau lòng này trên một chương trình truyền hình. Hóa ra anh vô tình lục điện thoại vợ, phát hiện cô ấy cứ liên tục gửi ảnh thằng con út 4 tuổi cho một anh lạ nào đó. Đỏ mặt vì sao luôn!
Nhớ lại thì anh Zhong và vợ quen nhau cũng khá ngọt ngào nè: gặp nhau ở đám cưới, anh làm phù rể, chị làm phù dâu. Hai người nhanh chóng "rung động" với nhau, rồi vợ anh báo tin vui là có bầu vào tháng 5/2014. Hai người liền tổ chức đám cưới luôn vào tháng 7 năm đó.
Sau khi về chung một nhà, cuộc sống lúc đầu cũng êm đềm, hạnh phúc lắm. Con trai cả chào đời năm 2015, con gái thứ hai năm 2017, rồi đến con trai út năm 2022. Ai cũng tưởng gia đình này viên mãn phết!
Nhưng mà plot twist đây rồi! Một hôm anh Zhong lỡ xem được tin nhắn của vợ với một anh chàng lạ mặt. Không chỉ nhắn tin thường xuyên, vợ anh còn spam ảnh con út cho người đó liên tục. Nghe câu chuyện kiểu "quay lại với anh ấy", "trả tiền học phí" gì đó nữa chứ. Nghe xong mà đầu anh Zhong chắc muốn nổ tung!
Anh Zhong không chịu được nữa, quyết định đưa cả 3 đứa con đi xét nghiệm huyết thống cho biết. Vợ anh lúc này mới hoảng, gọi liên tục hơn 100 cuộc để cố ngăn anh lại nhưng đã muộn rồi bạn ơi!
Kết quả test ADN về thì... thôi chết! Chỉ có mỗi con gái thứ hai 9 tuổi là con ruột, còn cả con trai cả 11 tuổi và con út 4 tuổi đều KHÔNG PHẢI con đẻ của anh Zhong. Ối giời ơi, nuôi con người ta suốt mấy năm trời mà không hề hay biết!
Sau khi sự thật phơi bày, vợ anh Zhong đã bỏ nhà ra đi luôn. Còn anh Zhong thì tuyên bố sẽ kiện vợ để đòi lại tiền nuôi con mà anh đã bỏ ra cho 2 đứa không phải máu mủ của mình suốt bao nhiêu năm qua. Chuyện này nghe mà thương anh quá đi mất!
Nguồn: kenh14.vn