BiNgok1686
New member
Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với bệnh viện khám nghiệm tử thi người đàn ông bị nghi phóng hỏa đốt vợ và 2 con nhỏ trong phòng trọ ở xã Đức Hòa. Vụ việc gây shock cộng đồng mạng mấy ngày qua
Ngày 25/8, anh Nguyễn Thanh T. (29 tuổi, sống ở TP HCM) cho biết anh rể của mình là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi, quê Tây Ninh) - người bị nghi trong vụ tạt xăng đốt vợ con - đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nghiêm trọng.
Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại bệnh viện để phối hợp khám nghiệm tử thi trước khi gia đình lo hậu sự đưa anh Đ. về quê. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bệnh nhân Đ. đã tử vong vào rạng sáng 25/8.
Theo như báo Người Lao Động đã đưa tin trước đó, thời gian còn sống chung, anh Đ. và vợ là chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi, làm công nhân) hay xảy ra mâu thuẫn vì chuyện nợ nần. Đến giữa tháng 5 vừa rồi, chị H. đã nộp đơn ly hôn lên tòa và dẫn 2 con về xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thuê phòng trọ riêng.
Trong khoảng thời gian này, anh Đ. liên tục nhắn tin, gọi điện van xin vợ quay về nhưng không được đáp ứng nên sinh nghi ngờ vợ có người khác
Vào khoảng 6h30 sáng ngày 17/8, anh Đ. đã mua 5 lít xăng mang đến phòng trọ nơi vợ con đang ở, rồi tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc xung quanh, sau đó châm lửa. Sự việc kinh hoàng khiến ai nghe cũng rợn người
Người dân xung quanh phá cửa vào và phát hiện cả gia đình bị bỏng nặng, bất tỉnh nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé Cao Nguyễn Bảo L. (5 tuổi) và bé Cao Nguyễn Quỳnh G. (13 tuổi) được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM; còn chị H. và anh Đ. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, bé L. bị bỏng 70%-75% cơ thể, bé G. bị bỏng 45%-50% cơ thể, nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 25/8, anh Nguyễn Thanh T. (29 tuổi, sống ở TP HCM) cho biết anh rể của mình là Cao Trần Kim Đ. (37 tuổi, quê Tây Ninh) - người bị nghi trong vụ tạt xăng đốt vợ con - đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nghiêm trọng.
Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại bệnh viện để phối hợp khám nghiệm tử thi trước khi gia đình lo hậu sự đưa anh Đ. về quê. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bệnh nhân Đ. đã tử vong vào rạng sáng 25/8.
Theo như báo Người Lao Động đã đưa tin trước đó, thời gian còn sống chung, anh Đ. và vợ là chị Nguyễn Thị H. (33 tuổi, làm công nhân) hay xảy ra mâu thuẫn vì chuyện nợ nần. Đến giữa tháng 5 vừa rồi, chị H. đã nộp đơn ly hôn lên tòa và dẫn 2 con về xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh thuê phòng trọ riêng.
Trong khoảng thời gian này, anh Đ. liên tục nhắn tin, gọi điện van xin vợ quay về nhưng không được đáp ứng nên sinh nghi ngờ vợ có người khác
Vào khoảng 6h30 sáng ngày 17/8, anh Đ. đã mua 5 lít xăng mang đến phòng trọ nơi vợ con đang ở, rồi tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc xung quanh, sau đó châm lửa. Sự việc kinh hoàng khiến ai nghe cũng rợn người
Người dân xung quanh phá cửa vào và phát hiện cả gia đình bị bỏng nặng, bất tỉnh nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Bé Cao Nguyễn Bảo L. (5 tuổi) và bé Cao Nguyễn Quỳnh G. (13 tuổi) được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM; còn chị H. và anh Đ. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Theo Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM, bé L. bị bỏng 70%-75% cơ thể, bé G. bị bỏng 45%-50% cơ thể, nhưng may mắn đã qua cơn nguy kịch
Nguồn: kenh14.vn