KoalaKeo2k7
New member
Giờ mới thấy đúng câu "miệng người ta là hòm tiền" thật, hối hận quá đi mất
Hồi xưa chưa lấy chồng, mẹ đã dặn dò tới tấp: sống phải tiết kiệm, đừng phung phí tiền bạc lung tung nhé con. Gia đình muốn hạnh phúc yên ổn thì kinh tế phải vững vàng đã. Muốn được chồng yêu thương, nể trọng thì phải biết cầm cự tiền nong và lo toan việc nhà chu đáo.
Ghi chép lời mẹ dạy vào lòng, sau khi lập gia đình, mình sống khá tiết kiệm, chỉ shopping khi nào thấy thực sự cần thiết thôi. Nhờ đó mà tháng nào cũng để dành được một khoản kha khá để gửi ngân hàng hoặc mua vàng tích lũy.
Bố mẹ chồng có điều kiện nên cho tiền vợ chồng mình mua nhà tại thành phố luôn, nhờ đó mà không phải đi ở trọ và tiết kiệm được khoản tiền khủng. Thu nhập của hai vợ chồng cũng tăng theo từng năm và tiền tích lũy ngày một phình to ra
Năm nay, tổng lương và thưởng Tết của vợ chồng mình được 120 triệu. Mình bàn với chồng sẽ dành ra 20 triệu biếu bố mẹ hai bên, 10 triệu mua bánh kẹo, lì xì và về quê ăn Tết. Số tiền còn lại một nửa mua vàng, một nửa gửi ngân hàng cho chắc ăn.
Nghe vợ lên kế hoạch tiêu Tết, chồng bất ngờ khen ngợi hết lời:
"Hồi chưa có vợ, lương anh cũng cao vậy mà cứ được nửa tháng là phải đi vay bạn bè. Trước khi cưới vợ, chủ nợ còn đến tận nhà đòi nợ, bố mẹ buộc phải xuất tiền trả giúp luôn.
Từ ngày lấy được vợ đảm thế này, anh chỉ ăn rồi lo kiếm tiền, khi cần hỏi xin em lúc nào cũng có, chồng cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhờ em biết tính toán tiết kiệm mà anh yên tâm làm việc quá đi!"
Được chồng khen tới tấp, mình vui quá nên... lỡ miệng nói thật số tiền vàng gia đình đang có là 7 tỷ, không phải 4 tỷ như từng nói với anh Chồng không tin và nghi ngờ vợ đang "flex ảo". Để chứng minh bản thân nói đúng, mình đưa cho anh xem mấy cuốn sổ tiết kiệm và một túi vàng nặng trịch tay.
Nhìn thấy số tài sản gia đình có được, chồng vui sướng không ngừng tán dương khả năng quán xuyến của mình. Nhưng rồi sau đó, chồng bất ngờ thả bom: suốt 20 năm qua đi làm quá mệt mỏi và muốn nghỉ hưu non ở tuổi 45
Sang năm công việc nhiều, căng thẳng, anh sợ làm nhiều rồi đột quỵ lúc nào không hay. Tiền nhiều như thế là đủ rồi, các con đi làm cả rồi không phải lo gì nữa, đã đến lúc vợ chồng ngồi hưởng thụ thôi.
Vợ chồng mình còn trẻ khỏe, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm tiền dễ dàng hơn các con nhiều. Mình muốn dùng số tiền đó mua nhà cho 2 con nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo chỉ có trách nhiệm nuôi con ăn học có công việc, còn nhà cửa để các con tự kiếm tiền mua, anh không thể bao bọc mãi được.
Nguồn: soha.vn
Hồi xưa chưa lấy chồng, mẹ đã dặn dò tới tấp: sống phải tiết kiệm, đừng phung phí tiền bạc lung tung nhé con. Gia đình muốn hạnh phúc yên ổn thì kinh tế phải vững vàng đã. Muốn được chồng yêu thương, nể trọng thì phải biết cầm cự tiền nong và lo toan việc nhà chu đáo.
Ghi chép lời mẹ dạy vào lòng, sau khi lập gia đình, mình sống khá tiết kiệm, chỉ shopping khi nào thấy thực sự cần thiết thôi. Nhờ đó mà tháng nào cũng để dành được một khoản kha khá để gửi ngân hàng hoặc mua vàng tích lũy.
Bố mẹ chồng có điều kiện nên cho tiền vợ chồng mình mua nhà tại thành phố luôn, nhờ đó mà không phải đi ở trọ và tiết kiệm được khoản tiền khủng. Thu nhập của hai vợ chồng cũng tăng theo từng năm và tiền tích lũy ngày một phình to ra
Năm nay, tổng lương và thưởng Tết của vợ chồng mình được 120 triệu. Mình bàn với chồng sẽ dành ra 20 triệu biếu bố mẹ hai bên, 10 triệu mua bánh kẹo, lì xì và về quê ăn Tết. Số tiền còn lại một nửa mua vàng, một nửa gửi ngân hàng cho chắc ăn.
Nghe vợ lên kế hoạch tiêu Tết, chồng bất ngờ khen ngợi hết lời:
"Hồi chưa có vợ, lương anh cũng cao vậy mà cứ được nửa tháng là phải đi vay bạn bè. Trước khi cưới vợ, chủ nợ còn đến tận nhà đòi nợ, bố mẹ buộc phải xuất tiền trả giúp luôn.
Từ ngày lấy được vợ đảm thế này, anh chỉ ăn rồi lo kiếm tiền, khi cần hỏi xin em lúc nào cũng có, chồng cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhờ em biết tính toán tiết kiệm mà anh yên tâm làm việc quá đi!"
Được chồng khen tới tấp, mình vui quá nên... lỡ miệng nói thật số tiền vàng gia đình đang có là 7 tỷ, không phải 4 tỷ như từng nói với anh Chồng không tin và nghi ngờ vợ đang "flex ảo". Để chứng minh bản thân nói đúng, mình đưa cho anh xem mấy cuốn sổ tiết kiệm và một túi vàng nặng trịch tay.
Nhìn thấy số tài sản gia đình có được, chồng vui sướng không ngừng tán dương khả năng quán xuyến của mình. Nhưng rồi sau đó, chồng bất ngờ thả bom: suốt 20 năm qua đi làm quá mệt mỏi và muốn nghỉ hưu non ở tuổi 45
Sang năm công việc nhiều, căng thẳng, anh sợ làm nhiều rồi đột quỵ lúc nào không hay. Tiền nhiều như thế là đủ rồi, các con đi làm cả rồi không phải lo gì nữa, đã đến lúc vợ chồng ngồi hưởng thụ thôi.
Vợ chồng mình còn trẻ khỏe, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, kiếm tiền dễ dàng hơn các con nhiều. Mình muốn dùng số tiền đó mua nhà cho 2 con nhưng chồng không đồng ý. Anh bảo chỉ có trách nhiệm nuôi con ăn học có công việc, còn nhà cửa để các con tự kiếm tiền mua, anh không thể bao bọc mãi được.
Nguồn: soha.vn