Thật sự không ai ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra...
Chiều 24/10, báo Tuổi Trẻ đưa tin chị L.T.K - vợ của Bằng Văn Vỹ (29 tuổi) - nghi phạm trong vụ truy sát nhiều người tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho biết chị và Vỹ quen rồi yêu nhau rồi về chung nhà từ 5 năm trước. Cả hai đã có một bé trai hơn 3 tuổi rồi nha.
Khoảng một tuần trước, chị K. được người thân và chồng đưa xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để sinh đôi hai bé gái, nhưng thiếu tháng. Do các bé sinh non và bị nhiễm trùng sau sinh nên một bé phải được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh để điều trị
Hàng ngày, Vỹ đều ở bên chăm sóc vợ con tận tình, nhìn không có gì bất thường cả. Hơn nữa, giữa Vỹ và các bác sĩ, người thân của các bệnh nhân khác trong phòng cũng không có mâu thuẫn gì. Theo lời chị K. kể lại thì trước khi xảy ra sự việc, chồng chị còn nhiệt tình lấy nước uống cho mấy người thân các bé cùng phòng và ai cũng cảm ơn nữa cơ.
"Khoảng 10h sáng hôm qua (23/10), chồng tôi vào phòng bệnh cầm theo một con dao gọt hoa quả đe dọa và đòi đâm người, tôi rất bất ngờ luôn. Mọi người cố can ngăn, nhưng không hiểu sao chồng tôi lại làm điều dại dột vậy", chị K. chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online.
Không chỉ thế, khi mọi người trong phòng bỏ chạy thì Vỹ còn đe dọa cả vợ khiến chị hoảng loạn, phải ôm con chạy tránh qua giường bệnh
Chị K. còn tiết lộ chồng chị không hút thuốc lá gì cả. Vì sắp đến kỳ sinh nở nên hai vợ chồng chị đóng cửa hàng, con trai đầu gửi cho người dì chăm sóc hộ.
Như đã đưa tin trước đó thì khoảng 10h sáng 23/10, đối tượng Vỹ vào phòng 304 khoa Sơ sinh, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang chăm sóc các bé tại phòng.
Sau đó, Vỹ giằng lấy một bé sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống Chị Trần Thị Hồng, một điều dưỡng khoa Sơ sinh đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Lúc này chị Hồng liền bị Vỹ dùng dao tấn công.
Lúc chị Hồng ngã, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang chạy lại hỗ trợ, bồng em bé chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn, nhưng bị vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, Khoa Sơ sinh, lập tức chạy tới hỗ trợ bồng đứa trẻ.
Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, van xin Vỹ dừng tay nhưng vẫn bị hắn đâm nhiều nhát gây thương tích nặng
Tại phòng điều dưỡng, người này dùng dao tấn công vào nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.
Nguồn: kenh14.vn
Chiều 24/10, báo Tuổi Trẻ đưa tin chị L.T.K - vợ của Bằng Văn Vỹ (29 tuổi) - nghi phạm trong vụ truy sát nhiều người tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, cho biết chị và Vỹ quen rồi yêu nhau rồi về chung nhà từ 5 năm trước. Cả hai đã có một bé trai hơn 3 tuổi rồi nha.
Khoảng một tuần trước, chị K. được người thân và chồng đưa xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để sinh đôi hai bé gái, nhưng thiếu tháng. Do các bé sinh non và bị nhiễm trùng sau sinh nên một bé phải được chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh để điều trị
Hàng ngày, Vỹ đều ở bên chăm sóc vợ con tận tình, nhìn không có gì bất thường cả. Hơn nữa, giữa Vỹ và các bác sĩ, người thân của các bệnh nhân khác trong phòng cũng không có mâu thuẫn gì. Theo lời chị K. kể lại thì trước khi xảy ra sự việc, chồng chị còn nhiệt tình lấy nước uống cho mấy người thân các bé cùng phòng và ai cũng cảm ơn nữa cơ.
"Khoảng 10h sáng hôm qua (23/10), chồng tôi vào phòng bệnh cầm theo một con dao gọt hoa quả đe dọa và đòi đâm người, tôi rất bất ngờ luôn. Mọi người cố can ngăn, nhưng không hiểu sao chồng tôi lại làm điều dại dột vậy", chị K. chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online.
Không chỉ thế, khi mọi người trong phòng bỏ chạy thì Vỹ còn đe dọa cả vợ khiến chị hoảng loạn, phải ôm con chạy tránh qua giường bệnh
Chị K. còn tiết lộ chồng chị không hút thuốc lá gì cả. Vì sắp đến kỳ sinh nở nên hai vợ chồng chị đóng cửa hàng, con trai đầu gửi cho người dì chăm sóc hộ.
Như đã đưa tin trước đó thì khoảng 10h sáng 23/10, đối tượng Vỹ vào phòng 304 khoa Sơ sinh, đột ngột dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang chăm sóc các bé tại phòng.
Sau đó, Vỹ giằng lấy một bé sơ sinh cùng phòng đưa ra cửa sổ với ý định ném xuống Chị Trần Thị Hồng, một điều dưỡng khoa Sơ sinh đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Lúc này chị Hồng liền bị Vỹ dùng dao tấn công.
Lúc chị Hồng ngã, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang chạy lại hỗ trợ, bồng em bé chạy vào phòng điều dưỡng cách đó vài mét để trốn, nhưng bị vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng, Khoa Sơ sinh, lập tức chạy tới hỗ trợ bồng đứa trẻ.
Chị Hồng và Trang chạy vào phòng điều dưỡng, cố thủ trong góc. Chị Trang dùng tấm chăn mỏng che cho ba người, van xin Vỹ dừng tay nhưng vẫn bị hắn đâm nhiều nhát gây thương tích nặng
Tại phòng điều dưỡng, người này dùng dao tấn công vào nhân viên y tế Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Nhung.
Nguồn: kenh14.vn