Chồng mời 20 đồng nghiệp đến tiệc thôi nôi con gái nhưng không ai tới: Biết lý do vợ giật mình tự trách bản thân

Vit2k86151

New member
Lý do hơn 20 đồng nghiệp của chồng không đến tham dự khiến người vợ đau xót và hối hận không thôi luôn ý.

Tiểu Đình (33 tuổi) hiện đang làm nhân viên văn phòng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Chị kết hôn với ông xã Gia Tường (29 tuổi) vào năm 2021. Sau 2 năm về chung một nhà, cả hai vui mừng chào đón bé Tiểu Hy - công chúa nhỏ đầu lòng. Sự xuất hiện của thiên thần bé bỏng đã khiến cả nhà hai bên vô cùng hạnh phúc, tuy nhiên nó cũng kéo theo vô vàn những câu chuyện drama và khó xử không tưởng

Quay lại năm 2020, Tiểu Đình và chồng gặp nhau qua một buổi xem mắt (kiểu hẹn hò sắp đặt á). Lúc đó Gia Tường 24 tuổi, còn Tiểu Đình 28 tuổi. Tiểu Đình vốn có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán nên lần đầu gặp mặt, Gia Tường không để lại bất kỳ ấn tượng nào với cô. Lý do là vì anh là người ít nói, nhút nhát và cũng không phải tuýp đàn ông ngọt ngào, lãng mạn kiểu phim Hàn.

Tuy nhiên, ba mẹ của Tiểu Đình lại vô cùng ưng chàng trai này. Do đó, họ nhiệt tình làm mối cho 2 người đến với nhau. Sau một thời gian quen biết và chịu áp lực động viên từ gia đình, Tiểu Đình quyết định cho Gia Tường cơ hội. Cả hai hẹn hò vài tháng rồi lên xe hoa ngay sau đó.

fd16b6d0111dad1bbf92.jpg


Với tính cách cứng rắn và luôn muốn mọi thứ theo ý mình, Tiểu Đình chịu trách nhiệm quản lý chi tiêu của gia đình. Mỗi tháng, cô đưa chồng 1.000 NDT (khoảng 3,4 triệu đồng) để lo chi phí xăng xe hay các khoản chi tiêu lặt vặt hàng ngày.

Về chung một nhà, cuộc sống của Tiểu Đình và Gia Tường tương đối êm đềm và hạnh phúc. Đôi khi cô giận anh vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh luôn chọn cách im lặng để giữ hòa khí trong nhà.

Gia Tường tuy là người ít nói song anh lại có sự nghiệp xịn sò, sở hữu nhiều mối quan hệ chất lượng, thu nhập hàng tháng gấp 2 lần vợ luôn đó. Tại công ty, anh được nhiều người yêu quý và tôn trọng. So với chồng, công việc của Tiểu Đình ở mức ổn định, đồng nghiệp thân thiết cũng không nhiều nên cô rất nể phục anh về khoản networking này.

Sau khi kết hôn, do tác động từ 2 gia đình, cặp vợ chồng đã quyết định có con sớm hơn kế hoạch ban đầu. Hơn 1 năm sau đó, Tiểu Đình đã mang thai con gái đầu lòng và sinh bé thuận lợi.

Tròn 1 tháng sau sinh, gia đình tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu. Bên cạnh người thân họ hàng, vợ chồng Tiểu Đình còn mời thêm bạn bè và đồng nghiệp tới tham dự. Tiểu Đình đặc biệt đặt riêng 5 bàn tiệc lớn để đón tiếp 20 đồng nghiệp của chồng một cách chu đáo nhất.

17ac3ad345279247023a.png


Vào ngày bữa tiệc diễn ra, tất cả người thân và bạn bè đều có mặt. Tuy nhiên, 4 bàn tiệc dành riêng cho đồng nghiệp của chồng lại không có ai ngồi cả Lúc này, vợ chồng Tiểu Đình bồn chồn và lo lắng vô cùng. Cô giục chồng gọi điện hỏi thăm nhưng không ai bắt máy.

Trong lúc bối rối, Tiểu Đình lớn tiếng trách chồng: "Em đã nhắc anh gọi bạn đến dự tiệc mà giờ không có ai ngồi. Tất cả là do anh không khéo léo, quan hệ xã giao kém".

Nghe những lời nói này, Gia Tường vừa xấu hổ vừa bức xúc. Vì quá bối rối, anh lập tức đáp trả: "Không phải anh không mời họ. Nhưng em tự nghĩ lại xem, ai là người ngăn anh tham gia tiệc tùng và dự ngày vui của đồng nghiệp. Suốt 1 năm vừa rồi, anh liên tục phải nghĩ lý do từ chối tham dự tiệc cưới, tiệc thăng chức của bạn bè. Em có bao giờ nghĩ rằng đến khi chúng ta mời lại thì họ có tham gia hay không? Đến giờ đồng nghiệp không ai đến, anh cũng chẳng dám trách".

Đôi vợ chồng to tiếng với nhau ngay giữa buổi tiệc, khách khứa và gia đình nghe được thì vô cùng sốc Lúc này, Tiểu Đình mới ngộ ra lý do vì sao đồng nghiệp của chồng lại vắng bóng trong bữa tiệc thôi nôi của con gái. Giờ đây, cô mới nhận ra lỗi lầm của bản thân. Tiểu Đình tự nhủ việc ngăn cản chồng tham dự các bữa tiệc với đồng nghiệp chính là cách cắt đứt mọi mối quan hệ của anh. Về lâu về dài, việc này còn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng nữa

Theo Sohu

55df8a227bc6ef3f1465.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top