BinCoco7889
New member
Hồi yêu nhau tưởng chồng mình ngoan lắm, ai dè lấy nhau rồi mới thấy "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" Bạn ơi, mình cứ nghĩ sẽ "sửa" được anh ấy thành người đàn ông hoàn hảo, nhưng thực tế là anh cứ "ta đây ta đúng" chả nghe ai, cuối cùng mình phải tập làm "người vợ hiền" sống chung với lũ thôi
Lúc đầu mình còn cố gắng góp ý nhẹ nhàng, anh không nghe thì thôi kệ, nhắm mắt cho qua. Những chuyện nhỏ nhặt thì okay, nhưng lần này anh đi quá xa luôn, sợ gia đình mình phải ra đường sống thật!
Chuyện là tuần trước trời lạnh cóng, bố mẹ già ngủ không ngon, nửa đêm phải lấy chiếu đắp thêm cho ấm. Chị chồng mình đến chơi thấy vậy liền mua luôn máy sưởi tặng bố mẹ, sweet đúng không nào?
Thế mà ông chồng mình biết chuyện thì đòi chị gái trả tiền điện, lý do là máy chạy cả ngày tốn kém lắm! Chị chồng nói tiền ăn uống bố mẹ các anh chị lo rồi, vậy tiền điện nước bọn mình phải chịu chứ sao.
Không chịu nghe, chồng mình nổi điên định đập máy sưởi luôn, may bố kịp chặn lại. Bố nhắc nhở là đất của ông bà đấy, đối xử tệ là đuổi ra đường liền ha!
Tưởng sợ chứ? Không đâu! Anh ta còn lớn giọng "đất thì của bố mẹ nhưng nhà là tiền tôi xây, đố ai đuổi được!" Trời ơi, nói chuyện với bố mẹ mà hỗn hào vậy, các anh chị nghe được thì xong đời
Mình khuyên anh xin lỗi bố mẹ và để ông bà xài máy sưởi thoải mái, nhưng không nghe. Anh còn bảo tháng sau tiền điện tăng thì bố mẹ tự trả!
Bố giận lắm, định đợi Tất niên có đông đủ anh chị sẽ kể tội chồng mình và không cho tấc đất nào luôn!
Nguồn: soha.vn
Lúc đầu mình còn cố gắng góp ý nhẹ nhàng, anh không nghe thì thôi kệ, nhắm mắt cho qua. Những chuyện nhỏ nhặt thì okay, nhưng lần này anh đi quá xa luôn, sợ gia đình mình phải ra đường sống thật!
Chuyện là tuần trước trời lạnh cóng, bố mẹ già ngủ không ngon, nửa đêm phải lấy chiếu đắp thêm cho ấm. Chị chồng mình đến chơi thấy vậy liền mua luôn máy sưởi tặng bố mẹ, sweet đúng không nào?
Thế mà ông chồng mình biết chuyện thì đòi chị gái trả tiền điện, lý do là máy chạy cả ngày tốn kém lắm! Chị chồng nói tiền ăn uống bố mẹ các anh chị lo rồi, vậy tiền điện nước bọn mình phải chịu chứ sao.
Không chịu nghe, chồng mình nổi điên định đập máy sưởi luôn, may bố kịp chặn lại. Bố nhắc nhở là đất của ông bà đấy, đối xử tệ là đuổi ra đường liền ha!
Tưởng sợ chứ? Không đâu! Anh ta còn lớn giọng "đất thì của bố mẹ nhưng nhà là tiền tôi xây, đố ai đuổi được!" Trời ơi, nói chuyện với bố mẹ mà hỗn hào vậy, các anh chị nghe được thì xong đời
Mình khuyên anh xin lỗi bố mẹ và để ông bà xài máy sưởi thoải mái, nhưng không nghe. Anh còn bảo tháng sau tiền điện tăng thì bố mẹ tự trả!
Bố giận lắm, định đợi Tất niên có đông đủ anh chị sẽ kể tội chồng mình và không cho tấc đất nào luôn!
Nguồn: soha.vn