Chồng mình đã 5 năm vẫn quyết tâm "không nhúc nhích" vào nhà bố mẹ vợ

CunBabe

New member
e2479c53585a08485f7c.jpg


Chuyện đã bao năm trôi qua rồi mà sao anh vẫn ghi nhớ dai dẳng vậy trời? ‍♀️

Chuyện là cách đây 5 năm, chồng mình và anh trai mình xảy ra "drama" căng đét. Thời điểm đó chồng mình đang loay hoay tìm việc, chưa có thu nhập ổn định. Anh trai thấy em gái khó khăn nên thương, nhưng lại có ý trách em rể "bất tài" Cả 2 đều có chút men trong người nên càng nói càng hăng, từ cãi nhau suýt chút nữa là "múa tay bo" luôn.

Sau lần đó, chồng mình tuyên bố không bao giờ về nhà ngoại nữa. Anh sẽ nhớ mãi những câu nói chê bai của anh vợ (vẫn còn ghi lòng tạc dạ đấy các bạn ơi ).

Nhưng cũng nhờ lần "đấu khẩu" đó mà chồng mình biết lập kế hoạch tìm việc cụ thể hơn. Giờ thì anh đã có việc làm ổn định với mức lương hơn 25 triệu/tháng và trở thành trụ cột kinh tế trong nhà. Cuộc sống thoải mái hơn hẳn rồi đó!

Nhưng vấn đề đau đầu nhất giờ là mối quan hệ giữa chồng mình với nhà ngoại

5 năm rồi đấy, anh vẫn không chịu về nhà vợ với bất cứ lý do nào. Bố mình bệnh, anh đến viện chăm sóc 1 ngày và mua thuốc thang tẩm bổ. Nhưng bố xuất viện về nhà thì anh lại không đến nữa. Nhà mình có giỗ, có tiệc, anh chỉ đưa tiền cho vợ mua đồ cúng chứ không chịu về. Mình khuyên can, khóc lóc ra sao thì anh cũng mặc kệ luôn

Vì chồng không về nên mấy năm nay, mỗi lần đến đám giỗ là mình cảm thấy áp lực vô cùng. Mọi người cứ xúm vào hỏi tại sao chồng không về? Mình phải viện hết lý do này đến lý do khác để "bao che" cho anh (mệt mỏi lắm luôn á ‍).

Năm nay, anh trai mình bảo nếu chồng mình không về nữa thì anh ấy sẽ xem như không có người em rể nào hết. Mình biết anh đang gây áp lực để hối thúc chồng về đấy.

Mình kể cho chồng nghe và năn nỉ anh về nhà vợ, một lúc thôi cũng được, miễn là anh có mặt. Chồng mình bực bội bảo không về rồi đưa mình 2 triệu để mua bánh trái về thay mặt anh mà cúng giỗ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top