Chồng mình cứ nghe thiên hạ đàm tiếu là tin, sống kiểu này có nên ly dị không các bạn ơi?

7d7f831051e32f72ca1f.jpg


Gần 5 năm chung sống với ảnh chồng, thần kinh chị đây căng như dây đàn luôn, lúc nào cũng cảm giác bất an vì tính khí thất thường của anh ta. Nếu ra ngoài mọi người nhận xét vợ thế nào thì ảnh mặc định mình như vậy luôn á.

Hồi còn yêu, ai cũng khen mình tốt số vì lấy người trông có vẻ hiền lành, công việc ổn định. Mình cũng nghĩ là mình may mắn nên khi ảnh tỏ tình, mình vội vàng gật đầu luôn. Nhưng mà khi về sống chung thì mọi chuyện không như mình và thiên hạ vẫn nghĩ tí nào Đúng là chồng mình hiền lành thật, nhưng tính tình bất ổn kinh khủng, đang vui vẻ bỗng nhiên nổi đóa ngay lập tức nếu có gì bất đồng, thậm chí còn động chân động tay với vợ nữa. Ngay tháng đầu tiên cưới nhau, chỉ vì tranh luận mà phần thắng không thuộc về mình, ảnh đã giơ tay tát thẳng vào mặt vợ luôn.

d15ea64071732b119166.jpg


Bình thường chồng mình là người chiều vợ đó, nhưng lại ghen tuông vô lối cực kỳ. Mình làm về du lịch, ảnh chồng đã nhiều lần khuyên mình bỏ việc vì sợ phải tiếp xúc với nhiều khách nam, ảnh bảo không muốn mình cười nói với người khác giới Khi mình sẵn sàng nghỉ nhưng lo lương ảnh ba cọc ba đồng có nuôi nổi vợ con không thì ảnh lại nổi đóa bảo mình coi thường chồng không kiếm được tiền. Hai vợ chồng to tiếng thì ảnh lại xông vào đấm đá mình.

Mình sợ nhất là tính không có chính kiến của ảnh chồng. Có hôm về nhà mình thấy ảnh nấu cơm, mua hoa cắm chờ vợ. Mình khá ngạc nhiên thì ảnh bảo hôm nay có nhiều người khen mình giỏi giang, đảm đang, yêu chồng nên ảnh thấy yêu đời lắm Rồi cả buổi hôm đó ảnh chồng khen vợ hết lời, đến mình cũng thấy ngại luôn.

Rồi nhiều lần mình đi làm về, chưa hiểu chuyện gì thì ảnh chồng đã mặt hằm hằm, xông vào tát thẳng vào mặt vợ chỉ vì bạn ảnh nói nhìn thấy mình đi với người khác giới. Khi làm rõ mọi chuyện chỉ là câu đùa của bạn, ảnh rối rít xin lỗi mình, nhưng rồi đâu lại vào đó thôi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top