Chồng mình bức xúc vì bố mẹ chia tài sản kiểu "anh cả = anh rơi"

CunMap2794

New member
83bcc90cce3efde827bf.jpg


Từ trước giờ, vợ chồng mình luôn quan tâm bố mẹ chồng hết mực. Thế mà hôm bố ốm nặng, mọi chuyện bất ngờ phơi bày ra một sự thật cực kỳ phũ phàng và bất công luôn á!

21c6f63721dfb7fbf88f.jpg


Tuần trước, mẹ chồng gọi điện báo bố bị bệnh nặng, bảo tụi mình về thăm gấp. Chồng mình liền vội vàng ra tiệm mua mấy loại thuốc bổ xịn xò để bồi dưỡng sức khỏe cho bố. Nhìn bố ngồi xe lăn, thở khó nhọc, anh ấy đau lòng lắm luôn. Sau khi hỏi thăm tình hình sức khỏe, hai vợ chồng ghé lại thăm ngôi nhà cũ.

Hồi mới cưới nhau, tụi mình xây tạm căn nhà nhỏ ở riêng. Sau đó vì làm ăn ở quê không ổn nên chồng mình quyết tâm ra phố lập nghiệp. May mắn kiếm được việc ổn định, anh mua được nhà ở thành phố rồi đón vợ con lên luôn.

Lúc đi ra phía sau nhà, hai đứa sốc nặng khi thấy hàng rào lưới sắt của em trai chồng chạy sang quây hết mảnh vườn của nhà mình rồi Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chồng mình bực bội chạy vào hỏi bố mẹ ngay.

Bố giải thích là vì vợ chồng mình có nhà ở thành phố rồi, chắc không về quê nữa nên ông muốn cho thằng út thêm đất. Còn nói chồng mình là anh cả thì nên nhường em và ủng hộ quyết định của bố nữa chứ

Hoá ra mấy tháng trước, bố đã lặng lẽ sang tên sổ đỏ cho em trai chồng mà không hề gọi tụi mình về bàn bạc. Bố chỉ cho mình phần đất từ ngôi nhà cũ về phía trước thôi, không muốn nhận thì để hết cho em út luôn.

Bố còn bảo chỉ chia cho người ở quê, còn người ở xa không có phần. Quyết định này làm chồng mình bực mình cực độ. Anh ấy nổi nóng nói nếu bố không chia lại đất thì sẽ không bao giờ về nhà nữa. Thậm chí còn đến mức nói sau này bố mất cũng không về chịu tang luôn á

Lời nói của chồng mình khiến bố càng tức giận hơn, ông ném hết mấy gói thuốc bổ đắt tiền mà anh mua biếu. Bố mắng chồng mình quá quắt, vì chút đất mà dám từ mặt bố mẹ và em trai.

Thấy bố không chịu thay đổi chuyện chia đất, chồng mình kéo vợ con lên xe và ra về luôn trong ngày. Mấy ngày nay anh ấy bức xúc lắm, tự trách mình quá tin người thân. Giá hồi trước ông bà cho đất, tụi mình làm sổ đỏ luôn thì đâu có drama gia đình như bây giờ đâu

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top