Chồng "mê" vợ quá đà, xây hẳn Taj Mahal thu nhỏ tặng bà xã ở Ấn Độ

0c9612238b656b4b55ed.jpg


Cứ tưởng chỉ có trong phim ngôn tình, hóa ra đời thực cũng có những ông chồng "xịn xò" thế này đây! Một thầy giáo giàu có ở Ấn Độ vừa gây sốt khi xây hẳn một căn nhà giống y chang đền Taj Mahal nổi tiếng để tỏ tình với vợ. Nghe mà muốn ghen tị luôn á!

Theo Daily Mail đưa tin ngày 22/11, ông Anand Prakash Chouksey (52 tuổi) đến từ TP Burhanpur, bang Madhya Pradesh đã "chịu chơi" xây một căn nhà bằng đá cẩm thạch rộng tới 10.000 m2 để tặng bà xã Manju Shah (48 tuổi). Flex level max luôn nè!

458ebd119a0f66077a6e.jpg


Chẳng làm bừa, ông chú này còn "sao y bản chính" từ ngôi đền Taj Mahal huyền thoại được xây từ thế kỷ 17 - một trong bảy kỳ quan thế giới đó nha. Ngọn tháp ở xung quanh? Check! Mái vòm? Check! Thậm chí sàn nhà và mặt tiền còn làm từ đá cẩm thạch Makrana - chính là loại đá xịn xò được dùng để xây Taj Mahal gốc ấy. Chi tiết đỉnh của chóp! ✨

6a3c3d1ab067df18b15b.jpg


Tuy kích thước chỉ bằng 1/3 bản gốc nhưng bên trong cũng đủ "chanh sả" với 4 phòng ngủ, 1 sảnh, 1 thư viện và cả phòng thiền nữa. Mất tới 3 năm mới hoàn thiện xong, còn chi phí thì ông Chouksey "giữ bí" không chịu tiết lộ (chắc sợ mọi người ngất á ).

"Tôi muốn tạo ra 1 ngôi nhà độc nhất ở một thị trấn nhỏ, để nó trở thành dấu ấn mãi mãi của thị trấn" - ông Chouksey chia sẻ. Nghe mà thấy romantic ghê!

Fun fact nè: Taj Mahal gốc được Hoàng đế Mogul Shāh Jahān xây từ năm 1632 đến 1653 để làm lăng mộ cho vợ là bà Mumtaz Mahal. "Còn gì hay hơn việc xây dựng Taj Mahal? Ngôi nhà này là biểu tượng cho tình yêu vợ tôi" - ông Chouksey nói. Aww quá trời quá đất!

86294403a65ff0839933.jpg


Đặc biệt, bà Mumtaz Mahal xưa kia đã qua đời tại Burhanpur sau một thời gian dài bệnh tật. "Thành phố này vốn nổi tiếng với điều đó nhưng nay nó cũng sẽ được biết đến vì ngôi đền Taj Mahal thứ 2" - ông Chouksey tự hào khoe. Ủa vậy là thành phố này có duyên với Taj Mahal rồi đó!

35b897495de0a8bcf575.jpg


Kể từ khi gia đình ông Chouksey chuyển vào sống trong năm nay, căn nhà này đã trở thành hot spot địa phương. Dân địa phương và du khách kéo đến check-in ầm ầm. Thậm chí nhiều cặp đôi còn đến đây chụp ảnh cưới với giá "hạt dẻ" hơn so với đi Taj Mahal thật. Vừa đẹp vừa tiết kiệm, ngon lành cành đào nha!

d8471aff0ae85f0133a6.jpg


78b81636d4cd20c7e68b.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top