Chồng mê lan hơn mê vợ, cô vợ nổi điên vặt trụi chậu lan bạc triệu đem... làm nước tắm cho hả giận

GauNana8810

New member
22492b38618d352f91dd.jpg


"Chồng em mê hoa hơn mê vợ. Hôm nay ở nhà em điên quá. Hai mẹ con vặt trụi giò phong lan cho vui các chế ạ..."

Nghe đâu hồi xưa các chị hay than vãn vì chồng mê game, mê cá cảnh, chim cò, gà chọi kiểu gì cũng có, mà chăm chúng hơn chăm con luôn á

Trong mắt hội chị em, mấy thứ đó vừa vô bổ vừa tốn tiền, phí thời gian vãi. Nghĩ bụng chắc có anh chồng nào "soft boy" mê hoa, chăm cây cối, sống kiểu aesthetic điền viên thì được vợ ủng hộ hơn, vì các chị cũng yêu hoa cỏ, thích cái đẹp mà phải không nào?

Nhưng mà anh chồng dưới đây lại là case đặc biệt - người đàn ông tao nhã yêu hoa nhưng chẳng được ủng hộ mà còn bị vợ giận hờn ghen tức luôn. Theo lời chị vợ tố cáo, anh này còn mê hoa đến mức quên cả vợ. Ăn cũng nhớ hoa, ngủ cũng nhớ hoa, có time rảnh là lao ra vườn hoa ngắm nghía nhâm nhi trà, mặc kệ vợ kêu la buồn tủi...

0fcd070f102110673b57.png


Rồi cái ngày "nước tràn bờ" cũng đến, chị vợ nhà ta trong cơn giận dữ, nhân lúc chồng đi vắng đã cùng con gái ra tay "thanh trừng" chậu phong lan được chồng cưng như trứng mộng - đúng lúc đang độ nở hoa rực rỡ nữa chứ

Không dừng ở đó, chị còn chụp ảnh "hiện trường" giò lan trước và sau khi tả tơi, rồi đăng lên MXH để oán than cho "500 chị em" cùng chứng kiến:

"Chồng em mê hoa hơn mê vợ. Hôm nay ở nhà em điên quá. Hai mẹ con vặt trụi cho vui các chế ạ. Em xin nói thêm lý do tại sao em làm vậy:

Chồng em sáng dậy là hoa, trưa đi làm về cũng hoa kể cả trời nắng 40 độ vẫn cứ ngoài vườn, tối về lại hoa đến 9-10 giờ chưa chịu vào ngủ. Vào nhà lên giường là cầm điện thoại lướt Facebook hoa với hoẹt. Nói chung là dành hết thời gian cho hoa, nên em là em điên lắm luôn

8b9d0bbf9a46bf4f7778.jpg


Nếu chỉ nhìn ngắm hoa bình thường thì ai chả thích, nhưng các chế mà có chồng hay người yêu suốt ngày chỉ mê mẩn hoa thôi không cần các chế thì các chế có điên không? Ai có chồng mê chim, mê gà hay mê cá... nói chung là có cái mê thì mới hiểu được cảm giác của em"

Nghe chị vợ giãi bày mà thấy đời sao mà cay đắng vậy trời. Người ta hay ví chị em phụ nữ đẹp như hoa, nên anh nào có may mắn cưới về thì phải chăm sóc nâng niu. Vậy mà giờ đây, chị vợ này lại phải chịu cảnh bị chồng "ghẻ lạnh", đi ghen tị với mấy bông hoa vô tri ngoài vườn...

Dường như hiểu được nỗi lòng đó, "500 chị em bạn dì" thấy vậy cũng có rất nhiều người tiếc thương, tỏ ra đồng cảm sâu sắc.

4239ba35540f971e928a.jpg


Chị M.Đ an ủi: "Nỗi lòng chỉ có chị em chúng mình hiểu. Chồng mình thì mê chim. Nhiều lúc thấy cũng tủi thân lắm ạ. Suốt ngày cứ chim với chóc, nhiều lúc tức ói máu chỉ muốn vặt lông con chim đem nướng thôi"

Còn chị N.C này thì cũng không kém phần thương đau, khi có anh chồng mê gà, suốt ngày ôm gà tỉa lông tỉa cánh:

"Chồng em thì mê gà, nó mà nuôi con gà chọi nào thì suốt ngày nó ôm ấp vuốt ve tỉa lông suốt. Có chỗ nào chọi gà thì nó lần đi nhanh lắm, mình thì 2 đứa con nhỏ mà nó cũng kệ cứ đi luôn"

Nhưng lướt một dọc comment thì ai nấy cũng giật mình lo sợ, vì an ủi thì ít mà "tiên tri" cái kết không lành cho cô vợ bạo gan này thì nhiều. Đa phần đều hóng drama, tò mò không biết khi anh chồng về nhà thấy "cục cưng" của mình nằm sóng soài, hoa lá rũ rượi, trơ trọi thương tâm thì sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo

Chị K.T lo lắng: "Thôi rồi chị ơi, nhớ thông báo cái kết sau cùng. Thể nào cũng bị chồng nói một trận ra trò, không chừng chị còn tàn hơn hoa"

Hay như cô gái T.D dự đoán: "Mai lại up tiếp vài dòng than thở không chừng: Em vặt có mấy bông hoa mà lão nỡ lòng nào đánh em te tua, em phải ôm con về ngoại trốn"

29df4f1e111f816342f1.png


Xuôi theo những dòng bình luận đồng cảm hay lo lắng thì cũng có không ít lời nhói lòng, chỉ trích thẳng thừng chị vợ: hoa đẹp vậy mà lại đi vặt, làm vợ ích kỷ quá thì bảo sao chồng không yêu. "Ai cũng có đam mê mà, chồng không rượu chè thuốc lá, hay gái gú ngoài đường, chỉ chăm hoa thôi mà làm gì thấy ghê, nên chiều nay có bị chồng 'vặt' lại thì cũng đáng"

Người sành chơi lan thì xót xa bảo, phong lan là giống thanh cao, cần chăm sóc rất nhiều, không chỉ thời gian mà còn tâm sức. Để khiến lan nảy chồi, ra hoa đã khó, mà ra vòi dài, dày hoa như anh chồng kia lại càng khó, hẳn anh đang vui lắm với thành quả của mình.

Mặt khác, theo định giá thì giò lan như thế có giá vài triệu chứ không ít ỏi, chưa kể công lao chăm sóc bấy lâu

Cuối cùng, tất cả cũng chỉ là đồn đoán, còn cái kết thực của chị vợ bạo gan vặt hoa chồng thì vẫn chưa ai biết rõ. Hy vọng chị ấy không bị chồng giận mà đuổi ra vườn hoa ngủ luôn thì buồn, phản đòn chua chát quá

a6a1a30653ede2959592.jpg


Thôi thì qua đây, các cặp vợ chồng cũng nên rút ra bài học cho mình. Chồng có mê cái gì thì cũng hãy nghĩ về vợ mình một chút đi nhé, biết đâu họ giận hờn buồn tủi rồi nổi trận "lôi đình" phá tanh bành thứ các anh mê thì không vui đâu ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top