KẹoNgọtXinhXắn
New member
Vụ việc này xảy ra tại Campuchia, nạn nhân là một doanh nhân bất động sản quốc tịch Trung Quốc. Nghe thôi đã thấy rùng mình rồi
Mới đây, câu chuyện về một doanh nhân người Trung Quốc làm trong lĩnh vực bất động sản bị sát hại tại Campuchia đã khiến ai nghe cũng phải rợn người. Theo lời vợ nạn nhân kể lại, ông Yang Weixin, 53 tuổi, đã có chuyện tranh chấp nợ nần với một người Trung Quốc khác trong hơn 10 năm trời. Vào ngày 30/5 vừa qua, thi thể của ông Yang được tìm thấy trong một chiếc xe tại bãi rác ở Phnom Penh, Campuchia
Được biết, một người đi đường vô tình phát hiện thi thể ông Yang trong chiếc ô tô không khóa, người dính đầy máu nên đã gọi cảnh sát ngay. Sau khi điều tra, cảnh sát tin rằng ông Yang đã bị bắt cóc và tra tấn trước khi bị sát hại dã man. Họ tìm thấy dao và khăn giấy dính máu, cùng dây buộc cáp trong xe - nghe mà thấy kinh khủng
Cảnh sát địa phương xác định nạn nhân là Yang Weixin, 53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đang sống tại Phnom Penh, theo báo Cambodia China Times.
Vợ ông cho biết bà đã nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc 2 triệu đô la Mỹ (tầm 50 tỷ đồng luôn đó các bạn ) vài giờ trước khi ông được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Theo báo Koh Santepheap Daily của Campuchia, theo thỏa thuận thì tiền chuộc sẽ được chuyển bằng tiền điện tử.
Cảnh sát được vợ của ông Yang cho biết ông đã có chuyện tranh chấp nợ nần với một người đồng hương Trung Quốc từ năm 2014 liên quan đến một dự án kinh doanh thất bại. Tranh chấp của họ kéo dài nhiều năm, và gần đây nhất là vào năm 2025, người đàn ông này đã đến tận nhà để đòi ông Yang trả nợ. Cảnh sát hiện đang điều tra xem vụ việc có liên quan đến chuyện tranh chấp kinh doanh hay không.
Vợ của ông Yang cho biết ông mất tích từ tối ngày 29 tháng 5. Hình ảnh từ camera giám sát xung quanh nhà cho thấy khoảng 8 giờ 16 phút tối hôm đó, ông Yang bị ba người đàn ông không rõ danh tính bắt giữ và ép lên xe tại bãi đậu xe. Khoảng 3 giờ sáng, vợ ông nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc đầu tiên, được gửi từ điện thoại của ông Yang Người gửi tiếp tục gây áp lực cho bà, cho đến 8 giờ 47 phút sáng hôm sau, khi bà nhận được tin nhắn nói rằng "Mọi chuyện đã kết thúc". Sau đó, bà mất liên lạc với người gửi luôn
Khoảng 11 giờ 30 phút sáng, bà nhận được điện thoại từ cảnh sát thông báo chồng bà đã qua đời. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Yang bị nhiều thương tích nghiêm trọng, bao gồm vết rách trên đầu do một cú đánh mạnh, vết bầm tím trên mặt và cổ, mắt đỏ ngầu, và dấu vết bị trói và đánh đập khắp cơ thể. Các chuyên gia pháp y tin rằng ông đã bị đánh đập và hành hạ, sau đó bị siết cổ đến chết. Vụ án được xếp vào loại giết người có chủ ý và đang được cảnh sát Campuchia điều tra
Nguồn: soha.vn