Chồng mất ở Đài Loan chưa gặp con một lần, vợ trẻ đau đớn chạy vạy mong đưa thi thể về quê

CherrySaigon

New member
94e11d1bc69a67f60e43.jpg


Từ khi nhận tin sét đánh, cả nhà như gục ngã, trái tim đau nhói hướng về xứ người. Đau xót nhất là đứa con thơ chưa một lần được nhìn mặt bố...

Không khí tang thương bao trùm căn nhà của chị Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1989, ở thôn 5, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khi nhận hung tin anh Hoàng Văn Đoàn (SN 1988, chồng chị) vừa tử nạn tại Đài Loan.

Bàn thờ lập vội vàng để hương khói, thế nhưng thi thể của anh Đoàn vẫn đang nằm lại xứ người...

a2f34f5774eec0e9a6c7.jpg


Ngồi ôm con nhỏ gần 2 tuổi, chị Phương nghẹn lời: "Vì cuộc sống nên tháng 6/2016, chồng em sang Đài Loan làm xuất khẩu lao động. Anh ấy định kiếm tiền về mở quán nhỏ cho gia đình. Nhưng ai ngờ đâu...".

Lúc đó chị đang mang bầu nên không muốn chồng đi xa, nhưng nghĩ về tương lai đứa con sắp sinh nên chị cũng đành gật đầu đồng ý.

Chị Phương không ngờ đó là lần cuối hai vợ chồng gặp nhau. 2 năm dài ở Đài Loan, anh Đoàn không về được lần nào. Ngay cả khi chị Phương sinh con, anh cũng chỉ hỏi thăm qua điện thoại thôi...

400b0b2463b1e7969882.jpg


Con trai anh Đoàn, chưa một lần được nhìn mặt bố, vẫn ngây thơ nói cười khi có người lạ đến nhà. Bé còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất mát quá lớn mà cả gia đình đang phải gánh chịu.

Nhìn đứa con vừa thức dậy đang chạy nhảy ngoài sân, chị Phương tâm sự không biết nên buồn hay vui vì bé chưa bao giờ đòi bố: "Do chưa gặp lần nào nên con không nhớ mặt bố. Có vài lần anh Đoàn gọi về nói chuyện với con nhưng qua điện thoại nên bé không ấn tượng".

Nhưng chị Phương lo lắng, hiện giờ thì có thể bé chưa cảm thấy mất mát, nhưng khi lớn lên biết mình không có bố chắc sẽ tự ti và đau lòng lắm...

02ef651d90fd49617fab.jpg


Nhớ lại ngày biết tin chồng mất, chị Nguyễn Thị Kiều Phương cho biết thực ra anh ấy mất tích hơn 1 tuần rồi nhưng không ai báo nên gia đình không hay. Mãi đến ngày 20/4, cơ quan chức năng phát hiện anh Hoàng Văn Đoàn tử vong trên một ngọn núi thì người thân bên Đài Loan mới thông báo về.

Anh Hoàng Trung Thông (anh trai anh Đoàn) cho biết thêm: sang Đài Loan còn có anh trai và em gái, mọi người ở gần nhau nên hay gọi về. Trước khi xảy ra chuyện, anh Đoàn không có dấu hiệu bất thường gì, cũng không nói về chuyện xích mích hay mâu thuẫn với ai ở chỗ làm cả.

"Đến ngày 14/4 thì Đoàn bỗng mất tích. Nhưng vì sợ bố mẹ lo, nên mọi người không báo mà tự đi tìm kiếm. Sau khi phát hiện, nhà chức trách Đài Loan tiến hành mổ khám nghiệm tử thi, nhưng kết quả ra sao thì gia đình vẫn chưa được biết", anh Thông nói.

e0fb97604d11bad3f522.jpg


Chi phí đưa thi thể về cũng chưa rõ bao nhiêu, nhưng ước tính khoảng 200 – 300 triệu đồng. Mấy ngày nay cả nhà anh Thông chạy vạy vay mượn khắp nơi để chuẩn bị, nhưng cũng chỉ được vài chục triệu thôi.

"Điều mong mỏi nhất của gia đình là cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của em tôi. Nếu bị sát hại thì phải tìm được hung thủ. Còn sau khi nhận được thi thể thì chúng tôi dự định đưa vào chùa hỏa thiêu, rồi đưa tro cốt về mai táng", anh Thông bày tỏ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top