Ối giời ơi, mùa đông năm nay lạnh thật sự nhưng mà cẩn thận kẻo "thất đại" mất! Vừa rồi có vụ hai vợ chồng đốt than sưởi ấm trong phòng kín, ai ngờ bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) nặng khiến người chồng tử vong tại chỗ, còn vợ thì phải cấp cứu gấp. Đau lòng quá đi!
Gần đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết họ liên tục nhận nhiều ca cấp cứu do ngộ độc khí CO liên quan đến việc đốt than, củi trong phòng kín để sưởi ấm. Nghe mà lo á!
Cụ thể, chị bệnh nhân 43 tuổi ở Hà Nội nhập viện ngày 26-1 trong tình trạng chậm chạp, nhiễm toan chuyển hóa, tổn thương tim và cơ. Nghe người nhà kể lại mà rợn người: hai vợ chồng đốt than trong phòng kín để sưởi ấm, chị nằm trên giường, còn anh chồng thì đặt chậu than đang cháy vào lều xông khói trong phòng và ngồi ở trong lều để xông hơi ấm. Khi được phát hiện, chị lúc tỉnh lúc mê, còn anh chồng đã... tử vong trong phòng rồi. Trời ơi!
Không riêng gì trường hợp này, Trung tâm hiện cũng đang điều trị cho hai bệnh nhân là bố con ở xã Hồng Sơn (Hà Nội). Hai người đốt than củi mang vào phòng, đóng kín cửa để sưởi ấm rồi đi ngủ. Nửa đêm, người thân đi làm về phát hiện cả hai tím tái, đau mỏi toàn thân, nôn một lần và được đưa đi cấp cứu, chẩn đoán ngộ độc CO. May mà phát hiện kịp thời!
Một trường hợp khác là cụ bà 88 tuổi ở Ninh Bình được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê. Người nhà cho biết cụ đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm, khoảng hai giờ sau được phát hiện không đáp ứng, có chất nôn bên cạnh. Cụ phải đặt nội khí quản, thở máy tại bệnh viện tuyến dưới trước khi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai luôn.
Theo bác sĩ, các trường hợp này đều do đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín dẫn đến ngộ độc khí CO cả.
Còn một trường hợp "hy hữu" hơn nữa là chú 63 tuổi ở Ninh Bình bị ngộ độc khí CO nặng do... tự chữa viêm xoang theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Ối trời ơi, đừng bao giờ tự ý làm theo mấy cái "bí kíp thần thánh" trên mạng nhé! Chú nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, phải đặt nội khí quản luôn; vùng trán và mi mắt trái có bỏng độ 2 nữa. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy chú bị ngộ độc CO, kèm tổn thương tim và tiêu cơ vân.
Nghe người nhà kể mà giật mình: trước khi nhập viện, chú đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ, trùm chăn bông để xông khói và hít. Đến chiều cùng ngày, chú được phát hiện hôn mê, khó thở, bỏng vùng mặt và được đưa đi cấp cứu gấp. Người nhà cho biết chú làm theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Quá nguy hiểm luôn á!
Vậy khí CO là gì mà nguy hiểm thế?
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, giải thích rằng khi đốt các nhiên liệu chứa carbon như củi, than củi, than tổ ong, xăng dầu... trong không gian kín, quá trình cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khí CO - một loại khí cực độc.
Khí CO không màu, không mùi, không gây khó chịu khi hít nên rất khó nhận biết (đây là điểm đáng sợ nhất!). Chất này hấp thu vào cơ thể rất nhanh, làm máu mất khả năng vận chuyển ôxy, gây suy hô hấp, rối loạn chuyển hóa tế bào, ức chế cơ tim và tổn thương não. Nạn nhân có thể nhanh chóng bất tỉnh, không kịp phản ứng hay kêu cứu, đặc biệt nguy hiểm khi đang ngủ. Sợ chưa!
CO gắn chặt với hồng cầu, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây tổn thương sớm và nặng ở các cơ quan có nhu cầu ôxy cao như não, tim, cơ. Hậu quả là cơ thể suy sụp nhanh, có thể tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.
"Khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả mức độ nhẹ, vẫn có nguy cơ di chứng tâm thần, thần kinh, suy giảm trí nhớ về sau. Một phần ba bệnh nhân ngộ độc nặng có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm do biến chứng loạn nhịp tim. Người trên 35 tuổi có nguy cơ di chứng cao hơn"- bác sĩ Nguyên nhấn mạnh. Ông cũng cho biết điều trị sớm và tích cực giúp giảm mức độ nặng, nguy cơ tử vong và di chứng.
Lời khuyên từ các bác sĩ (quan trọng lắm nhé!)
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, gas, không sử dụng máy chạy nhiên liệu, nổ máy ô tô, xe máy trong phòng kín hay không gian kín. Đặc biệt, đừng có tin và làm theo các hướng dẫn chữa bệnh trên mạng xã hội, khi có bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn nhé!
Nguồn: soha.vn
Gần đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết họ liên tục nhận nhiều ca cấp cứu do ngộ độc khí CO liên quan đến việc đốt than, củi trong phòng kín để sưởi ấm. Nghe mà lo á!
Cụ thể, chị bệnh nhân 43 tuổi ở Hà Nội nhập viện ngày 26-1 trong tình trạng chậm chạp, nhiễm toan chuyển hóa, tổn thương tim và cơ. Nghe người nhà kể lại mà rợn người: hai vợ chồng đốt than trong phòng kín để sưởi ấm, chị nằm trên giường, còn anh chồng thì đặt chậu than đang cháy vào lều xông khói trong phòng và ngồi ở trong lều để xông hơi ấm. Khi được phát hiện, chị lúc tỉnh lúc mê, còn anh chồng đã... tử vong trong phòng rồi. Trời ơi!
Không riêng gì trường hợp này, Trung tâm hiện cũng đang điều trị cho hai bệnh nhân là bố con ở xã Hồng Sơn (Hà Nội). Hai người đốt than củi mang vào phòng, đóng kín cửa để sưởi ấm rồi đi ngủ. Nửa đêm, người thân đi làm về phát hiện cả hai tím tái, đau mỏi toàn thân, nôn một lần và được đưa đi cấp cứu, chẩn đoán ngộ độc CO. May mà phát hiện kịp thời!
Một trường hợp khác là cụ bà 88 tuổi ở Ninh Bình được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê. Người nhà cho biết cụ đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm, khoảng hai giờ sau được phát hiện không đáp ứng, có chất nôn bên cạnh. Cụ phải đặt nội khí quản, thở máy tại bệnh viện tuyến dưới trước khi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai luôn.
Theo bác sĩ, các trường hợp này đều do đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín dẫn đến ngộ độc khí CO cả.
Còn một trường hợp "hy hữu" hơn nữa là chú 63 tuổi ở Ninh Bình bị ngộ độc khí CO nặng do... tự chữa viêm xoang theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Ối trời ơi, đừng bao giờ tự ý làm theo mấy cái "bí kíp thần thánh" trên mạng nhé! Chú nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, phải đặt nội khí quản luôn; vùng trán và mi mắt trái có bỏng độ 2 nữa. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy chú bị ngộ độc CO, kèm tổn thương tim và tiêu cơ vân.
Nghe người nhà kể mà giật mình: trước khi nhập viện, chú đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ, trùm chăn bông để xông khói và hít. Đến chiều cùng ngày, chú được phát hiện hôn mê, khó thở, bỏng vùng mặt và được đưa đi cấp cứu gấp. Người nhà cho biết chú làm theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Quá nguy hiểm luôn á!
Vậy khí CO là gì mà nguy hiểm thế?
Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, giải thích rằng khi đốt các nhiên liệu chứa carbon như củi, than củi, than tổ ong, xăng dầu... trong không gian kín, quá trình cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khí CO - một loại khí cực độc.
Khí CO không màu, không mùi, không gây khó chịu khi hít nên rất khó nhận biết (đây là điểm đáng sợ nhất!). Chất này hấp thu vào cơ thể rất nhanh, làm máu mất khả năng vận chuyển ôxy, gây suy hô hấp, rối loạn chuyển hóa tế bào, ức chế cơ tim và tổn thương não. Nạn nhân có thể nhanh chóng bất tỉnh, không kịp phản ứng hay kêu cứu, đặc biệt nguy hiểm khi đang ngủ. Sợ chưa!
CO gắn chặt với hồng cầu, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây tổn thương sớm và nặng ở các cơ quan có nhu cầu ôxy cao như não, tim, cơ. Hậu quả là cơ thể suy sụp nhanh, có thể tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài.
"Khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả mức độ nhẹ, vẫn có nguy cơ di chứng tâm thần, thần kinh, suy giảm trí nhớ về sau. Một phần ba bệnh nhân ngộ độc nặng có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm do biến chứng loạn nhịp tim. Người trên 35 tuổi có nguy cơ di chứng cao hơn"- bác sĩ Nguyên nhấn mạnh. Ông cũng cho biết điều trị sớm và tích cực giúp giảm mức độ nặng, nguy cơ tử vong và di chứng.
Lời khuyên từ các bác sĩ (quan trọng lắm nhé!)
Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, gas, không sử dụng máy chạy nhiên liệu, nổ máy ô tô, xe máy trong phòng kín hay không gian kín. Đặc biệt, đừng có tin và làm theo các hướng dẫn chữa bệnh trên mạng xã hội, khi có bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn nhé!
Nguồn: soha.vn