Chóng mặt khi lái xe, chị gái suýt mất mạng vì dập lách vỡ thận

HanCandy6927

New member
8d0089287b7821edc321.jpg


Choáng váng chỉ một phút, chị L. lạc tay lái lao thẳng xe lên lề đường. Cú đâm mạnh đến nỗi lách dập, thận vỡ, suýt nữa là "game over" luôn á

Mới đây, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết vừa tiếp nhận chị Nguyễn Thị L. (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nhập viện trong tình trạng siêu nghiêm trọng: choáng, đau ngực, đau bụng, đau tay và huyết áp tụt không phanh.

Chị L. kể lại lúc đang cầm lái xe máy, chị thấy mệt và chóng mặt dữ dội khiến lạc tay lái, xe lao lên lề đường. Phần cơ thể bên trái va đập mạnh kinh khủng luôn. Xác định chị L. bị đa chấn thương (tức là nhiều chỗ chấn thương cùng lúc), các bác sĩ đã mở đến ba đường truyền tĩnh mạch và đặt ống thông tiểu cho chị ngay lập tức.

Từ ống thông tiểu, máu tươi chảy ra liên tục không ngừng. Nhìn tình hình cực kỳ nguy cấp đe dọa tính mạng, BV đã thực hiện báo động đỏ nội viện, huy động hẳn bác sĩ từ các chuyên khoa: ngoại niệu, ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực - mạch máu, điều dưỡng trưởng, kỹ thuật viên xét nghiệm. Tổng lực hết sức luôn!

Kết quả siêu âm ngực, bụng, chụp X-quang phổi, thử máu tại giường cho thấy thận trái, lá lách tổn thương nặng, máu tràn đầy trong ổ bụng (nghe thôi đã thấy rợn rồi ). Ngay lập tức đội báo động đỏ đã quyết định hội chẩn trong viện và liên viện với các bác sĩ của BV Nhân dân Gia Định, thống nhất mổ cấp cứu khẩn để cầm máu, cứu sống chị L.

Chỉ sau 30 phút từ khi nhập viện, chị L. đã được mổ cầm máu, cắt lách, cắt thận trái do dập nát và đứt mạch máu lách, thận trái kèm khâu các chỗ vỡ ruột, nẹp cố định cẳng tay phải do gãy xương cẳng tay phải... Nghe list này mà thương luôn

ThS-BS Nguyễn Ngọc Thao cho biết khi nhập viện chị L. bị đa chấn thương rất nặng, choáng mất máu, nếu không cấp cứu kịp thời thì sẽ tử vong. Nhờ quy trình phản ứng nhanh báo động đỏ nội viện và liên viện, các bác sĩ đã kịp thời cứu sống người bệnh. Hiện chị L. đã ổn định và xuất viện rồi nha (mừng quá đi! ).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top