Chỉ vì tò mò check iPad của chồng, chị phụ nữ này đã phát hiện ra sự thật đau điếng về người đàn ông mà mình từng tin tưởng tuyệt đối suốt 17 năm trời
Cuộc hôn nhân tưởng chừng như "couple mục tiêu" của một chị ở Canada bỗng nhiên sụp đổ như một cơn ác mộng. Mọi chuyện bắt đầu khi người chồng 17 năm đột ngột ra đi, để lại cho cô không chỉ nỗi đau mất mát mà còn là những bí mật động trời khiến ai nghe cũng phải sốc nặng.
Câu chuyện của nhà văn Jessica Waite (Canada) nghe mà thương quá đi. Năm 2015, chồng chị - anh Sean - đột ngột lên cơn đau tim và qua đời ngay trong chuyến công tác tại Texas (Mỹ). Đang trong cơn hoảng loạn cần liên lạc với bệnh viện, Jessica mở iPad của chồng lên để tìm thông tin. Nhưng ơ kìa, thứ cô phát hiện được lại khiến cô sốc hơn cả việc chồng mất
Chỉ đơn giản là gõ từ khóa "Houston" vào thanh tìm kiếm thôi, nhưng trình duyệt tự động gợi ý cụm từ "gái gọi Houston" hiện lên sáng rực. Linh cảm mách bảo có "ăn dăm bữa", Jessica quyết định đào sâu hơn và... omg, chị phát hiện ra chồng mình đã bí mật liên lạc với cả tá gái mại dâm. Thậm chí anh ta còn ghi chép chi tiết như một cuốn sổ tay: địa điểm đi đâu, giá cả bao nhiêu, note hết cả
Nhưng plot twist chưa dừng ở đó đâu! Sau nhiều tháng trời "điều tra" trong nước mắt, Jessica còn phát hiện thêm Sean không chỉ mua dâm mà còn ngoại tình tùm lum với nhiều người phụ nữ khác. Anh ta còn thuê hẳn một căn hộ ở bang Colorado (Mỹ) chỉ để... "hẹn hò" với lũ bồ nhí. Nghĩ mà tức á!
Thêm muối vào vết thương, sau khi chồng mất, Jessica còn phải ngồi thanh toán đống hóa đơn tín dụng quá hạn của anh ta. Và đoán xem? Đó là tiền phòng khách sạn mà anh dẫn bồ đi chơi mà chưa kịp trả. Trời ơi, nghe mà muốn "đập máy" luôn á!
Lúc này chị mới ngộ ra, hóa ra những đêm "tăng ca" kia, người chồng của mình đang ở đâu làm gì. Anh ta còn tải hàng trăm bộ phim 18+ về máy tính rồi phân loại tỉ mỉ như thể đang làm... research luận văn gì đó vậy 
Plot twist tiếp nè: con trai Dash còn phát hiện 1 túi "cỏ Mỹ" trong ngăn bàn bí mật của bố. Có nghĩa là Sean còn dùng chất cấm và nói dối vợ suốt bấy nhiêu năm nữa chứ!
Hình ảnh người chồng "chuẩn men" trong mắt Jessica sụp đổ hoàn toàn. Anh ta không chỉ "đào hoa" mà còn nghiện ngập nữa. Đúng là con người hai mặt phết!
Sự thật tàn khốc này khiến Jessica suy sụp nặng nề. Bởi suốt 17 năm, chị luôn tin rằng mình có một người chồng chung thủy, yêu thương vợ con hết lòng. Sean cũng là người được bạn bè đồng nghiệp kính trọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là màn kịch.
Điều tệ nhất là người đàn ông đó đã không còn nữa, Jessica chẳng thể hỏi anh ta lý do hay đối chất gì được cả. Câu hỏi "why" mãi mãi không có đáp án
Trong cơn tức giận và đau khổ cùng cực, Jessica đã làm những việc khá... "unhinged". Chị đổ một phần tro cốt của chồng ra vườn và ném vào thùng rác luôn! Jessica thừa nhận: "Tôi đã xúc phạm thi thể của người bạn đời của mình. Sau đó, trong sự tuyệt vọng và tội lỗi, tôi đã lấy thêm tro cốt và thậm chí còn ăn chúng". Nghe mà rùng mình quá trời!
Jessica còn thoáng nghĩ đến việc tự tử, chị viết: "Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi chưa bao giờ tưởng tượng xem việc biến mất vào hư vô sẽ tuyệt vời như thế nào."
Nhưng rồi chị nhận ra mình phải mạnh mẽ vì con trai Dash. Từ đó Jessica bắt đầu tìm đến liệu pháp tâm lý để tự cứu chính mình.
9 năm đã trôi qua, dù vẫn còn vô vàn câu hỏi chưa có lời giải về hành động của Sean, Jessica cho biết cuối cùng chị đã tìm lại được sự bình yên. Hiện tại chị đã có mối tình mới, dù vẫn còn phần nào ám ảnh về chồng cũ. Chị chia sẻ: "Tôi cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều và cũng mạnh mẽ hơn nhưng tôi vẫn khóc mỗi ngày, vẫn cảm thấy một phần con người mình đã chết".
Nguồn: kenh14.vn
Cuộc hôn nhân tưởng chừng như "couple mục tiêu" của một chị ở Canada bỗng nhiên sụp đổ như một cơn ác mộng. Mọi chuyện bắt đầu khi người chồng 17 năm đột ngột ra đi, để lại cho cô không chỉ nỗi đau mất mát mà còn là những bí mật động trời khiến ai nghe cũng phải sốc nặng.
Câu chuyện của nhà văn Jessica Waite (Canada) nghe mà thương quá đi. Năm 2015, chồng chị - anh Sean - đột ngột lên cơn đau tim và qua đời ngay trong chuyến công tác tại Texas (Mỹ). Đang trong cơn hoảng loạn cần liên lạc với bệnh viện, Jessica mở iPad của chồng lên để tìm thông tin. Nhưng ơ kìa, thứ cô phát hiện được lại khiến cô sốc hơn cả việc chồng mất
Chỉ đơn giản là gõ từ khóa "Houston" vào thanh tìm kiếm thôi, nhưng trình duyệt tự động gợi ý cụm từ "gái gọi Houston" hiện lên sáng rực. Linh cảm mách bảo có "ăn dăm bữa", Jessica quyết định đào sâu hơn và... omg, chị phát hiện ra chồng mình đã bí mật liên lạc với cả tá gái mại dâm. Thậm chí anh ta còn ghi chép chi tiết như một cuốn sổ tay: địa điểm đi đâu, giá cả bao nhiêu, note hết cả
Nhưng plot twist chưa dừng ở đó đâu! Sau nhiều tháng trời "điều tra" trong nước mắt, Jessica còn phát hiện thêm Sean không chỉ mua dâm mà còn ngoại tình tùm lum với nhiều người phụ nữ khác. Anh ta còn thuê hẳn một căn hộ ở bang Colorado (Mỹ) chỉ để... "hẹn hò" với lũ bồ nhí. Nghĩ mà tức á!
Thêm muối vào vết thương, sau khi chồng mất, Jessica còn phải ngồi thanh toán đống hóa đơn tín dụng quá hạn của anh ta. Và đoán xem? Đó là tiền phòng khách sạn mà anh dẫn bồ đi chơi mà chưa kịp trả. Trời ơi, nghe mà muốn "đập máy" luôn á!
Lúc này chị mới ngộ ra, hóa ra những đêm "tăng ca" kia, người chồng của mình đang ở đâu làm gì. Anh ta còn tải hàng trăm bộ phim 18+ về máy tính rồi phân loại tỉ mỉ như thể đang làm... research luận văn gì đó vậy
Plot twist tiếp nè: con trai Dash còn phát hiện 1 túi "cỏ Mỹ" trong ngăn bàn bí mật của bố. Có nghĩa là Sean còn dùng chất cấm và nói dối vợ suốt bấy nhiêu năm nữa chứ!
Hình ảnh người chồng "chuẩn men" trong mắt Jessica sụp đổ hoàn toàn. Anh ta không chỉ "đào hoa" mà còn nghiện ngập nữa. Đúng là con người hai mặt phết!
Sự thật tàn khốc này khiến Jessica suy sụp nặng nề. Bởi suốt 17 năm, chị luôn tin rằng mình có một người chồng chung thủy, yêu thương vợ con hết lòng. Sean cũng là người được bạn bè đồng nghiệp kính trọng. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là màn kịch.
Điều tệ nhất là người đàn ông đó đã không còn nữa, Jessica chẳng thể hỏi anh ta lý do hay đối chất gì được cả. Câu hỏi "why" mãi mãi không có đáp án
Trong cơn tức giận và đau khổ cùng cực, Jessica đã làm những việc khá... "unhinged". Chị đổ một phần tro cốt của chồng ra vườn và ném vào thùng rác luôn! Jessica thừa nhận: "Tôi đã xúc phạm thi thể của người bạn đời của mình. Sau đó, trong sự tuyệt vọng và tội lỗi, tôi đã lấy thêm tro cốt và thậm chí còn ăn chúng". Nghe mà rùng mình quá trời!
Jessica còn thoáng nghĩ đến việc tự tử, chị viết: "Tôi sẽ nói dối nếu tôi nói rằng tôi chưa bao giờ tưởng tượng xem việc biến mất vào hư vô sẽ tuyệt vời như thế nào."
Nhưng rồi chị nhận ra mình phải mạnh mẽ vì con trai Dash. Từ đó Jessica bắt đầu tìm đến liệu pháp tâm lý để tự cứu chính mình.
9 năm đã trôi qua, dù vẫn còn vô vàn câu hỏi chưa có lời giải về hành động của Sean, Jessica cho biết cuối cùng chị đã tìm lại được sự bình yên. Hiện tại chị đã có mối tình mới, dù vẫn còn phần nào ám ảnh về chồng cũ. Chị chia sẻ: "Tôi cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều và cũng mạnh mẽ hơn nhưng tôi vẫn khóc mỗi ngày, vẫn cảm thấy một phần con người mình đã chết".
Nguồn: kenh14.vn