Chồng mang xăng đến chỗ vợ bán bánh chuối rồi đốt ngay trên đường

Cao017855

New member
906bccbdbbf7b6c683bf.jpg


Sáng nay (3.11), công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Công Tâm (SN 1979), trú xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng về hành vi cực kỳ nguy hiểm: đổ xăng đốt vợ ngay giữa ban ngày

Chuyện gì đã xảy ra?

Theo lời khai tại cơ quan công an, vào khoảng 9h40 sáng 2.11, do mẫu thuẫn từ trước, Nguyễn Công Tâm mang theo một can xăng đến chỗ vợ mình đang bán bánh chuối chiên trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi.

Khi vừa đổ xăng xong, gặp ngọn lửa từ lò chiên bánh bùng lên, toàn thân chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên (SN 1980, vợ Tâm) bốc cháy ngùn ngụt Thấy chị Nguyên chạy ra đường la hét cầu cứu, người dân gần đó vội vàng dùng chăn ướt dập lửa, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

37d4887df55bcd4b82d0.jpg


Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Hải Châu 2, quận Hải Châu đã có mặt phối hợp cùng người dân bắt giữ Nguyễn Công Tâm tại hiện trường.

Nguyên nhân đằng sau vụ việc đau lòng

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai rằng anh ta quê ở TP.HCM, sau khi ra Đà Nẵng làm ăn đã quen biết chị Nguyên thông qua một người quen ở xã Hòa Sơn. Chị Nguyên đã có một đời chồng, ly dị và có một con riêng.

Sau đó hai người làm lễ cưới và có thêm với nhau một đứa con chung. Được sự giúp đỡ của gia đình bên vợ, hai vợ chồng Tâm - Nguyên xây dựng nhà ở thôn Phú Thượng.

Cách đây hơn 2 tháng, hai vợ chồng cùng nhau xuống thuê nhà trọ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu) để làm ăn. Do cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng thường xảy ra cãi vã, Tâm thường có hành vi bạo lực với chị Nguyên, nên chị quyết định sống ly thân.

Chị Nguyên bỏ về nhà mẹ đẻ tại đường Nguyễn Trãi và làm bánh chuối chiên bán vỉa hè trước nhà để nuôi con Nhiều lần Tâm tìm đến khuyên vợ về sống chung trở lại nhưng chị Nguyên không đồng ý.

Đến sáng ngày 2.11, Tâm mang can xăng chuẩn bị trước đó đến nhà chị Nguyên và đổ xăng đốt vợ với ý định sẽ cùng chết với vợ. Tuy nhiên thấy lửa bùng cháy, Tâm sợ nên bỏ chạy và sau đó bị người dân vây bắt, giao nộp công an.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top