Chồng lương thưởng Tết khủng 40 triệu nhưng vợ tái mặt khi biết phần quà anh mua cho nhà vợ cũ

MiNgoan9272

New member
Nghe chồng báo tin được 2 tháng lương + thưởng Tết xịn xò, chị em này mừng rỡ tưởng năm nay được flex. Nhưng rồi plot twist đau lòng ập đến...

Chồng chị có quá khứ đã từng cưới vợ trước đó. Hai người sống chung mấy năm, sinh được 1 bé rồi không hợp nhau nên chia tay. Chị gặp anh lúc anh ly hôn được hơn 6 tháng, vẫn còn tâm trạng lắm. Hồi đó đi nhậu chung, anh còn khóc lóc bảo vẫn còn thương vợ cũ nhưng không biết làm sao để quay lại.

Cũng không hiểu vì lý do gì, chị lại rơi vào lưới tình anh luôn. Chị ở bên anh suốt 2 năm sau đó, nghe anh tâm sự, cùng anh đón con về chơi, gặp mặt vợ cũ anh vài lần. Phải công nhận luôn là chị ấy xinh đẹp, ăn nói dễ thương lắm. Chắc vì vậy mà anh chưa thể quên được chị ta.

Năm ngoái, anh cầu hôn chị. Chị hỏi anh có yêu mình không thì anh gật đầu chứ không nói được gì. Hai người cưới nhau sau một đám cưới giản dị, ấm cúng. Bố mẹ chị thì tôn trọng quyết định nhưng cũng lo con gái sẽ khổ sau này.

bb894496dbfe6e83770a.jpg


Khi về chung nhà, chị đã chuẩn bị tinh thần là mình sẽ phải chịu thiệt nhiều rồi. Mỗi tuần chồng chị đón con trai riêng về nhà chơi. Chị phải vào bếp nấu toàn món ngon cho cháu ăn. Có khi cháu còn nghịch ngợm, nói chị là "mẹ ghẻ độc ác" á. Chồng nghe thấy chỉ cười cười chứ không dạy con lấy một lời. Cách xử lý của anh làm chị thất vọng vô cùng luôn

Rồi con ốm, vợ cũ anh gọi điện bảo anh nghỉ làm đưa con đi khám. Chị hiểu là ly hôn rồi anh vẫn là bố, không thể bỏ con được. Nhưng anh cứ sang nhà vợ cũ với lý do chăm con ốm, có hôm còn ở lại qua đêm thì chị không chịu nổi. Mà chị phản ánh thì vợ chồng lại cãi nhau. Chồng bảo chị so đo với một đứa trẻ lớp 2 nhưng chưa bao giờ thấu hiểu nỗi đau của chị.

Chị thương chồng nên cố nhẫn nhịn. Chuyện gì quá lố lắm mới dám nói, còn không thì tự dằn vặt một mình. Từ lúc cưới, chị khóc mãi, tinh thần kiệt sức, 2 mắt sưng húp liên tục

Tuần trước, chị nghe chồng nói sẽ được nhận lương tháng 1 + thưởng Tết. Tổng cộng hơn 40 triệu luôn á. Chị mừng thầm nghĩ Tết này sẽ sắm sửa nhiều thứ hơn năm ngoái, đổi cả ti vi mới nữa.

Ai ngờ chiều qua, anh chỉ đưa cho chị có 20 triệu thôi. Chị hỏi phần còn lại đâu thì chồng thản nhiên bảo gửi cho vợ cũ 15 triệu để chi tiêu Tết, mua quà biếu nhà vợ cũ thêm 3 triệu nữa Chị sốc nặng luôn. Nhìn phần quà Tết mà chồng buộc sau yên xe máy, chị tái mặt giận run. Toàn đồ xịn đắt đỏ á!

Bao nhiêu ức chế dồn nén bao lâu nay như vỡ tung ra hết. Chị hỏi tại sao anh không mua quà Tết cho nhà vợ mà lại mua cho nhà vợ cũ? Nếu như anh còn feelings với chị ấy thì sao không quay lại, cưới chị làm gì? Anh chỉ biết quan tâm người cũ, chưa bao giờ để tâm đến tâm trạng, cảm xúc của chị? Càng nói, nước mắt chị càng rơi ròng, không kiểm soát được nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top