Hôm nọ mượn điện thoại chồng gọi cho bạn thân, ai ngờ vô tình phát hiện ra màn kịch khiến tôi đứng hình luôn á mọi người ơi!
Phải công nhận công lao chồng tôi đi xuất khẩu 10 năm mới mua được đất xây nhà đẹp như bây giờ là rất lớn, điều đó tôi luôn ghi nhận và trân trọng.
Nhưng mà từ lúc về nước đến giờ, anh ấy lại không chịu đi làm luôn á Suốt ngày chỉ ăn rồi làm nội trợ, đưa đón con đi học thôi. Trong khi bạn bè cùng đi xuất khẩu về nước đều chăm chỉ làm shipper, thợ hàn hay kinh doanh, còn chồng tôi thì lười biếng, cứ chê việc này lương thấp, việc kia không xứng công sức, chỉ muốn ngồi nhà hưởng thụ. Toxic quá trời!
Hối anh đi kiếm việc mấy lần mà mỗi lần càng cãi nhau nhiều hơn, chán nản đến mức tôi bỏ mặc luôn, sống kiểu "ngày nào hay ngày đó" vậy đó
Hôm thứ 5 vừa rồi, điện thoại tôi hết pin nên mượn máy chồng gọi cho cô bạn thân tám chuyện. Đang nói chuyện thì chị Tươi (chị chồng tôi) nhắn tin vào, tò mò nên tôi mở xem thử. Không ngờ phát hiện ra 2 chị em họ nhắn tin qua lại rất nhiều luôn ý!
Chị Tươi nói chồng tôi phải đi làm để phụ vợ nuôi con chứ không thể cứ ngồi nhà làm việc vặt được. Chị ấy bảo buồn lắm khi thấy đứa em trai to khỏe lại ở nhà chơi để vợ ốm yếu phải gánh family
Còn chồng tôi thì réo lên là đang lên kế hoạch làm ăn lớn. Anh nói bà ngoại có mỗi tôi là con gái, đất đai rộng, anh sẽ đưa bà đến sống cùng. Rồi bán đất của bà để dưỡng già, nhưng trong khi tiền đó chưa xài thì anh sẽ lấy để mở quán cà phê trước. Lợi nhuận quán sẽ dùng nuôi mẹ vợ và chi tiêu cho cả gia đình.
Nghe xong tôi như bị sét đánh vậy ấy!
Chị Tươi khuyên với năng lực và tính cách của chồng tôi chỉ hợp làm thuê thôi, không thể làm chủ được đâu, vậy nên đừng vẽ vời những kế hoạch hão huyền mất thời gian. Chị cũng khuyên đừng động vào đất nhà vợ kẻo mất tình cảm. Chị nói chuẩn không cần chỉnh luôn!
Nhưng mà chồng tôi không nghe lời chị gái, vẫn quyết tâm thực hiện cái kế hoạch "thần thánh" mà anh nung nấu bấy lâu nay.
Biết vậy tôi liền đưa điện thoại cho chồng và yêu cầu giải thích ngay lập tức. Khi thấy vợ đã biết rõ mọi chuyện rồi, anh bảo trước sau gì bà cũng phải đến sống với chúng tôi mà. Anh muốn tôi đón mẹ về, rồi thuyết phục bà bán đất để lấy vốn làm ăn. Anh hứa sau này sẽ chăm sóc mẹ vợ thật tốt. Nhưng nếu lúc này anh khó khăn mà mẹ không đồng ý giúp thì tuổi già của bà anh mặc kệ luôn.
Nguồn: soha.vn
Phải công nhận công lao chồng tôi đi xuất khẩu 10 năm mới mua được đất xây nhà đẹp như bây giờ là rất lớn, điều đó tôi luôn ghi nhận và trân trọng.
Nhưng mà từ lúc về nước đến giờ, anh ấy lại không chịu đi làm luôn á Suốt ngày chỉ ăn rồi làm nội trợ, đưa đón con đi học thôi. Trong khi bạn bè cùng đi xuất khẩu về nước đều chăm chỉ làm shipper, thợ hàn hay kinh doanh, còn chồng tôi thì lười biếng, cứ chê việc này lương thấp, việc kia không xứng công sức, chỉ muốn ngồi nhà hưởng thụ. Toxic quá trời!
Hối anh đi kiếm việc mấy lần mà mỗi lần càng cãi nhau nhiều hơn, chán nản đến mức tôi bỏ mặc luôn, sống kiểu "ngày nào hay ngày đó" vậy đó
Hôm thứ 5 vừa rồi, điện thoại tôi hết pin nên mượn máy chồng gọi cho cô bạn thân tám chuyện. Đang nói chuyện thì chị Tươi (chị chồng tôi) nhắn tin vào, tò mò nên tôi mở xem thử. Không ngờ phát hiện ra 2 chị em họ nhắn tin qua lại rất nhiều luôn ý!
Chị Tươi nói chồng tôi phải đi làm để phụ vợ nuôi con chứ không thể cứ ngồi nhà làm việc vặt được. Chị ấy bảo buồn lắm khi thấy đứa em trai to khỏe lại ở nhà chơi để vợ ốm yếu phải gánh family
Còn chồng tôi thì réo lên là đang lên kế hoạch làm ăn lớn. Anh nói bà ngoại có mỗi tôi là con gái, đất đai rộng, anh sẽ đưa bà đến sống cùng. Rồi bán đất của bà để dưỡng già, nhưng trong khi tiền đó chưa xài thì anh sẽ lấy để mở quán cà phê trước. Lợi nhuận quán sẽ dùng nuôi mẹ vợ và chi tiêu cho cả gia đình.
Nghe xong tôi như bị sét đánh vậy ấy!
Chị Tươi khuyên với năng lực và tính cách của chồng tôi chỉ hợp làm thuê thôi, không thể làm chủ được đâu, vậy nên đừng vẽ vời những kế hoạch hão huyền mất thời gian. Chị cũng khuyên đừng động vào đất nhà vợ kẻo mất tình cảm. Chị nói chuẩn không cần chỉnh luôn!
Nhưng mà chồng tôi không nghe lời chị gái, vẫn quyết tâm thực hiện cái kế hoạch "thần thánh" mà anh nung nấu bấy lâu nay.
Biết vậy tôi liền đưa điện thoại cho chồng và yêu cầu giải thích ngay lập tức. Khi thấy vợ đã biết rõ mọi chuyện rồi, anh bảo trước sau gì bà cũng phải đến sống với chúng tôi mà. Anh muốn tôi đón mẹ về, rồi thuyết phục bà bán đất để lấy vốn làm ăn. Anh hứa sau này sẽ chăm sóc mẹ vợ thật tốt. Nhưng nếu lúc này anh khó khăn mà mẹ không đồng ý giúp thì tuổi già của bà anh mặc kệ luôn.
Nguồn: soha.vn