TepDev3413
New member
Lúc biết chồng đột nhiên quan tâm đến tuổi già của mẹ mình, chị tự nhiên mà sợ run cầm cập luôn á
Phải công nhận, nhờ 10 năm chồng đi XKLĐ mà giờ gia đình có nhà đẹp đất rộng, công lao của anh ấy thì chị không hề quên.
Nhưng mà từ hồi về nước đến giờ, anh chẳng chịu đi làm việc gì, cứ ăn xong thì ở nhà nội trợ đưa đón con thôi. Trong khi bạn bè cùng đi với anh về là cày cuốc đủ thứ việc: giao hàng, hàn xì, kinh doanh... thì ông xã nhà mình cứ lười nhác, chê việc này lương thấp không xứng tầm, chỉ muốn ngồi nhà hưởng thụ vậy
Cũng đã từng thúc giục anh đi kiếm việc nhiều lần rồi nhưng mà fail, cãi nhau mãi chán luôn, chị mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm, sống ngày nào hay ngày đó vậy.
Thế rồi hôm thứ 5, điện thoại chị hết pin nên mượn máy của chồng gọi điện tám chuyện với bạn thân. Đang gọi thì chị Tươi – chị dâu của mình nhắn tin vào, tò mò quá nên chị mở ra xem luôn
Té ra 2 chị em anh nhắn tin qua lại ầm ầm. Chị Tươi nói chồng mình phải đi làm việc phụ vợ nuôi con chứ không thể cứ ngồi nhà làm mấy việc vặt được. Chị ấy bảo buồn lắm khi thấy em trai to khỏe mà ở nhà chơi để vợ ốm yếu phải gồng gánh.
Thế mà chồng chị đáp lại rằng đang lên kế hoạch làm ăn lớn nè! Anh nói mẹ chị có mỗi mình chị là con gái, đất đai rộng rãi, anh sẽ đưa bà về sống cùng. Đất đai của bà sẽ bán để dưỡng già, còn khoản tiền đó chưa xài thì anh sẽ lấy mở quán cà phê. Lợi nhuận từ quán sẽ nuôi mẹ vợ và chi tiêu cho cả nhà
Chị Tươi nhận xét thẳng là với năng lực và tính cách của chồng chị thì chỉ hợp làm thuê thôi, không thể làm chủ được, nên đừng vẽ vời kế hoạch hão huyền mất công. Chị cũng khuyên đừng động đến đất nhà vợ mà làm mất tình cảm.
Dù được chị gái khuyên can rất là hợp lý nhưng chồng chị vẫn không nghe, vẫn quyết làm theo kế hoạch đã nung nấu bấy lâu
Ngay sau đó, chị đưa điện thoại cho chồng và bắt giải thích liền. Khi vợ đã biết rõ mọi chuyện rồi thì anh nói trước sau bà cũng phải đến sống với mình mà. Anh muốn chị đón mẹ về ở cùng, rồi thuyết phục bà bán đất để có vốn làm ăn. Anh hứa sau này sẽ chăm sóc mẹ vợ thật tốt. Nhưng lúc anh khó khăn cần mẹ vợ giúp, nếu bà không đồng ý thì tuổi già của bà, anh mặc kệ luôn
Nguồn: kenh14.vn
Phải công nhận, nhờ 10 năm chồng đi XKLĐ mà giờ gia đình có nhà đẹp đất rộng, công lao của anh ấy thì chị không hề quên.
Nhưng mà từ hồi về nước đến giờ, anh chẳng chịu đi làm việc gì, cứ ăn xong thì ở nhà nội trợ đưa đón con thôi. Trong khi bạn bè cùng đi với anh về là cày cuốc đủ thứ việc: giao hàng, hàn xì, kinh doanh... thì ông xã nhà mình cứ lười nhác, chê việc này lương thấp không xứng tầm, chỉ muốn ngồi nhà hưởng thụ vậy
Cũng đã từng thúc giục anh đi kiếm việc nhiều lần rồi nhưng mà fail, cãi nhau mãi chán luôn, chị mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm, sống ngày nào hay ngày đó vậy.
Thế rồi hôm thứ 5, điện thoại chị hết pin nên mượn máy của chồng gọi điện tám chuyện với bạn thân. Đang gọi thì chị Tươi – chị dâu của mình nhắn tin vào, tò mò quá nên chị mở ra xem luôn
Té ra 2 chị em anh nhắn tin qua lại ầm ầm. Chị Tươi nói chồng mình phải đi làm việc phụ vợ nuôi con chứ không thể cứ ngồi nhà làm mấy việc vặt được. Chị ấy bảo buồn lắm khi thấy em trai to khỏe mà ở nhà chơi để vợ ốm yếu phải gồng gánh.
Thế mà chồng chị đáp lại rằng đang lên kế hoạch làm ăn lớn nè! Anh nói mẹ chị có mỗi mình chị là con gái, đất đai rộng rãi, anh sẽ đưa bà về sống cùng. Đất đai của bà sẽ bán để dưỡng già, còn khoản tiền đó chưa xài thì anh sẽ lấy mở quán cà phê. Lợi nhuận từ quán sẽ nuôi mẹ vợ và chi tiêu cho cả nhà
Chị Tươi nhận xét thẳng là với năng lực và tính cách của chồng chị thì chỉ hợp làm thuê thôi, không thể làm chủ được, nên đừng vẽ vời kế hoạch hão huyền mất công. Chị cũng khuyên đừng động đến đất nhà vợ mà làm mất tình cảm.
Dù được chị gái khuyên can rất là hợp lý nhưng chồng chị vẫn không nghe, vẫn quyết làm theo kế hoạch đã nung nấu bấy lâu
Ngay sau đó, chị đưa điện thoại cho chồng và bắt giải thích liền. Khi vợ đã biết rõ mọi chuyện rồi thì anh nói trước sau bà cũng phải đến sống với mình mà. Anh muốn chị đón mẹ về ở cùng, rồi thuyết phục bà bán đất để có vốn làm ăn. Anh hứa sau này sẽ chăm sóc mẹ vợ thật tốt. Nhưng lúc anh khó khăn cần mẹ vợ giúp, nếu bà không đồng ý thì tuổi già của bà, anh mặc kệ luôn
Nguồn: kenh14.vn