Chồng lén chụp ảnh tay mình gửi đi, zoom vào mới thấy sự thật không ngờ

FanLovely5360

New member
Chị ở đây bủn rủn hết cả người. Tại sao lại có người yêu cầu ảnh… bàn tay của mình thế này?

Mọi chuyện diễn ra vào một buổi tối chill như bao buổi tối khác thôi. Mình đang ngồi trên sofa lướt kết quả khám sức khỏe định kỳ, còn chồng thì bảo phải làm thêm báo cáo công ty. Máy lạnh êm ru, nhà yên tĩnh đến nỗi chẳng nghĩ có gì sai sai cả.

Cho đến khi mình cảm giác có ánh đèn flash lóe lên ngay sau lưng.

Quay ra thì thấy chồng đang cầm điện thoại đưa sát vào tay mình luôn ấy. Anh ấy giật mình khi bị phát hiện, nói qua loa là đang "test camera mới". Lúc đó mình cũng không nghi gì nên cười cho qua thôi. Nhưng khi anh rời khỏi phòng, điện thoại để lại trên bàn thì có tin nhắn mới bật sáng. Không hiểu sao linh cảm thôi thúc mình mở ra xem dù biết là không nên làm vậy.

Tin nhắn hiện rõ ràng: "Gửi luôn nhé, tay phải, phần cổ tay, chụp rõ".

Mình bủn rủn luôn á. Tại sao lại có người yêu cầu ảnh… bàn tay của mình chứ?

98b917fedfebb893909f.png


Mình mở phần ảnh đã gửi đi, đúng là bức ảnh chồng vừa lén chụp đó. Zoom to hết cỡ vào xem thì ngồi chết lặng luôn: ở cổ tay mình hiện rõ một vết thâm mà mình quên béng do hôm trước bưng đồ va vào cạnh tủ. Nhưng nhìn qua ảnh, vết ấy trông rất giống… vết bầm do ai đó bóp mạnh á

Càng xem càng lạnh sống lưng. Tin nhắn trước đó từ người lạ hỏi chồng liên tục về "tình trạng", "dấu hiệu", "mức độ". Chuỗi tin này khiến mình hiểu ra một điều còn đáng sợ hơn cả ngoại tình: chồng mình đang bị nghi ngờ có hành vi bạo lực gia đình!

Dù anh ấy chưa từng đánh mình bao giờ, nhưng mấy lần cãi nhau lớn tiếng đã bị hàng xóm nghe hết rồi. Hóa ra thời gian gần đây khu chung cư đang có chiến dịch rà soát bạo lực gia đình, đội phụ trách thu thập dữ liệu qua người quen trong tòa nhà. Một hàng xóm nào đó đã báo nghi ngờ về chồng mình vì "nghe tiếng cãi nhau, vợ hay khóc", rồi người của tổ dân phố yêu cầu chồng gửi ảnh chứng minh vợ không bị thương tích.

Chồng không dám nói với mình vì sợ mình nghĩ anh làm điều gì xấu, hoặc sợ mình tự ái. Thế là anh lén chụp luôn

Nhận ra điều đó, mình vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng vô cùng. Nhẹ vì anh không làm điều tệ bạc gì. Đau vì hóa ra trong mắt người ngoài, gia đình mình đã trở thành "vấn đề" đến mức phải "kiểm chứng" bằng ảnh. Và đau hơn nữa, chồng cũng không đủ tự tin để nói thật với mình

Tối đó mình ngồi đợi chồng về. Muốn nói thẳng ra nhưng khi thấy anh bước vào, lại không thể mở lời. Mình cũng không dám kể với ai, bởi càng thanh minh càng giống tự nhận mình có vấn đề.

Từ hôm đó, mình thấy khoảng cách giữa vợ chồng mình lớn hơn. Không trách anh nhưng cũng không biết phải đối diện ra sao với việc gia đình bị hiểu nhầm đến mức này. Mà chuyện này nếu lộ ra ngoài, chắc họ hàng hai bên lại thêu dệt đủ điều luôn

Viết ra lòng vòng như vậy, mình cũng không biết nên làm gì nữa. Nói thẳng với chồng hay cứ giả vờ không biết? Im lặng để mọi thứ trôi qua hay mở lời để rồi cả hai càng thêm ngượng ngùng?

Mình thực sự đang bế tắc rồi. Một việc tưởng như rất nhỏ, mà lại khiến mình cảm giác hôn nhân của mình… có gì đó không còn bình thường như trước nữa

38228dd5da5f631f41a9.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top