SuaPho5081
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này buồn đến nỗi muốn khóc luôn ý Một ông chú 67 tuổi vẫn kiên trì lặn biển tìm vợ sau 13 năm, chỉ vì tin nhắn cuối cùng của bà ấy: "em muốn về nhà".
Ông Yasuo Takamatsu (67 tuổi, tài xế xe buýt đã nghỉ hưu) đã lặn xuống biển hơn 650 lần trong suốt 13 năm qua để tìm kiếm hài cốt của người vợ Yuko mất tích trong trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản. Mỗi lần lặn xuống, ông đều hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết của người vợ yêu dấu
Quay ngược về năm 1988, ông Takamatsu kết hôn với bà Yuko và cùng nhau sinh sống ở Onagawa thuộc tỉnh Miyagi - một thị trấn ven biển cách thủ phủ Sendai khoảng 70km. Họ có hai đứa con, một trai một gái, cuộc sống yên bình cho đến khi thảm họa ập đến...
Ngày 11/3/2011, trận động đất và sóng thần kinh hoàng mạnh 9,0 độ richter tấn công vùng đông bắc Nhật Bản. Hôm đó, ông Takamatsu đang lái xe về nhà sau khi đưa mẹ vợ đến bệnh viện ở thành phố gần đó nên thoát nạn. Các con ông lúc đó đang ở trường cũng may mắn sống sót.
Nhưng người vợ Yuko thì không may mắn như vậy Bà đang làm việc tại chi nhánh Onagawa của Ngân hàng 77, trong một tòa nhà hai tầng. Khi nhận được cảnh báo sóng thần cao 6m, quản lý chi nhánh đã sơ tán 13 nhân viên lên sân thượng - nơi cao gần 10m so với mặt đất.
Plot twist đau lòng là cơn sóng thần thực tế cao hơn 15m đã ập đến, cuốn trôi 12 người, trong đó có 8 người mất tích hoàn toàn không thể tìm được, bao gồm cả bà Yuko
Điều đau lòng nhất là bà Yuko đã kịp gửi cho chồng một tin nhắn cuối cùng: "Anh ổn chứ? Em muốn về nhà". Câu nhắn này đã ám ảnh ông Takamatsu suốt 13 năm qua.
Hai năm sau thảm họa, đội cứu hộ tìm thấy chiếc điện thoại của bà Yuko từ đống đổ nát và đưa cho ông. Chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường và ông phát hiện một tin nhắn chưa kịp gửi: "Sóng thần rất lớn". Chắc bà ấy sợ lắm lúc đó...
Không thể tưởng tượng được vợ mình đã trải qua nỗi sợ hãi như thế nào, ông Takamatsu quyết tâm thực hiện mong muốn cuối cùng của vợ - đưa bà về nhà. Ông đã dành thời gian rảnh để học lặn biển và miệt mài tìm kiếm suốt hơn một thập kỷ.
"Chúng ta hãy cùng về nhà nhé", ông Takamatsu nói trong một cuộc phỏng vấn như thể Yuko có thể nghe thấy. Ông chia sẻ dù biết vợ không thể còn sống, nhưng ông vẫn muốn đưa bà về nhà, dù đó chỉ là một phần cơ thể. Và ông sẽ tiếp tục tìm kiếm miễn là còn sức khỏe
Trận động đất và sóng thần năm 2011 là thảm họa thiên nhiên mạnh nhất từng xảy ra ở Nhật Bản. Thảm kịch này đã cướp đi sinh mạng của 19.759 người, và cho đến nay vẫn còn 2.553 người mất tích chưa được tìm thấy.
Câu chuyện tình yêu này thật sự khiến tim mình nhói đau Tình yêu đích thực không phải chỉ là những lời ngọt ngào lúc còn bên nhau, mà là sự kiên trì và thủy chung dù người ấy đã không còn nữa...
Nguồn: kenh14.vn