Lần đầu tiên, Nguyên Cường - "chồng" của Lâm Chi Khanh mở lòng kể chuyện tình yêu cực kỳ đặc biệt của mình.
"Chấp nhận nỗi đau thể xác để được sống thật với tình yêu của mình, luôn học hỏi để trở thành người vợ hiền, Lâm Chi Khanh đã làm được những điều mà không phải ai cũng có can đảm thực hiện. Vì vậy, tôi yêu cô ấy hơn bất cứ những gì tôi có", anh Cường chia sẻ đầy cảm động.
**Anh cảm thấy thế nào khi Lâm Chi Khanh được sống đúng với bản thân mình?**
Trước đây, tôi rất muốn Khanh là một người con gái thực thụ để tôi được thoải mái bày tỏ tình cảm như bao cặp đôi khác. Tuy nhiên chưa bao giờ tôi mang điều đó ra làm áp lực để buộc cô ấy phải chuyển giới đâu. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô ấy đã chấp nhận chịu đựng nỗi đau xác thịt để trở thành người con gái hoàn chỉnh.
Thật ra tôi bắt đầu yêu Khanh từ sau khi cô ấy chuyển giới, trước kia chỉ vì tôi hâm mộ Lâm Chí Khanh, đồng cảm với cô ấy chứ nói yêu thì chưa phải
**Vậy giờ anh đã thoải mái thể hiện tình cảm với cô ấy nơi đông người chưa?**
Dĩ nhiên rồi, giờ chúng tôi đâu còn rào cản nào nữa. Bây giờ khi xuất hiện cùng nhau, tôi thoải mái nắm tay và bày tỏ tình yêu với cô ấy mà không sợ những ánh mắt dòm ngó của người xung quanh.
Xã hội vẫn còn cái nhìn khắc nghiệt với tình yêu đồng giới lắm. Vì vậy, hai người con trai mà hôn nhau thế nào cũng bị ném đá. Còn bây giờ, tôi thoải mái hôn Khanh bất kể khi nào tôi muốn mà không cần phải để ý những người xung quanh
**Anh đã thay đổi mình thế nào để xứng đáng với tình yêu của Lâm Chi Khanh?**
Tôi chỉ biết yêu cô ấy bằng cả trái tim của mình thôi, chứ bây giờ ngoài yêu tôi cũng không biết làm gì hơn cho cô ấy. Tôi biết nghề này cần rất nhiều tiền để đầu tư album và làm liveshow. Đặc biệt, khi đã là nữ nhi thì cần phải chưng diện và làm đẹp. Vì vậy có những đêm Khanh trằn trọc, không ngủ được vì phải lo cho công việc, còn tôi thì cũng chỉ mới tốt nghiệp và đi làm. Vì vậy dù muốn nhưng tôi cũng không thể giúp được gì nhiều cho cô ấy ngoài việc làm hậu phương vững chắc cho Khanh.
**Giờ Khanh đã xinh đẹp thế này, chắc có nhiều đại gia theo đuổi lắm nhỉ? Vậy anh sẽ làm gì để giữ cô ấy bên cạnh mình?**
Chuyện đó tôi cũng từng nghĩ đến rồi, tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cô ấy, miễn sao Khanh hạnh phúc là tôi vui rồi. Bây giờ tôi đâu có gì để có thể buộc cô ấy phải yêu mình suốt đời. Còn về Khanh, tôi biết từ ngày cô ấy chuyển giới thành công, có nhiều lời đề nghị đến với cô ấy nhưng Khanh đều khước từ hết. Có thể bây giờ cô ấy không cần, nhưng biết đâu sau này cô ấy thay đổi thì tôi không biết. Đến lúc đó tôi sẽ vẫn chúc mừng cô ấy
**Gia đình áp lực với anh thế nào khi yêu người chuyển giới?**
Lúc đầu bố mẹ tôi cũng phản đối kịch liệt lắm. Có thời gian ông bà còn giận tôi nhưng vì tôi cương quyết quá nên bố mẹ cũng đành chấp nhận. Bây giờ thì gia đình tôi thương Khanh lắm, mỗi lần tôi về quê mà không có cô ấy về cùng, bố mẹ luôn hỏi thăm tại sao không dắt Khanh về. Mẹ tôi còn thường xuyên gọi điện để hướng dẫn Khanh nấu ăn và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình nữa
**Vậy còn trong chuyện "yêu", có gì khác biệt so với lúc Khanh chưa chuyển giới?**
Dĩ nhiên là có nhiều điều thú vị hơn lúc chưa chuyển giới rồi, nếu không muốn nói là quá tuyệt luôn. Cảm giác suôn sẻ như tôi đã từng có với những bạn gái trước đây. Thật ra trước kia tôi và Khanh chưa từng đi quá giới hạn, vì lúc đó tôi chưa yêu cô ấy và Khanh còn là một người con trai. Vì vậy tôi cũng không có cảm giác cho lắm nên hoàn toàn không có chuyện gì.
**Anh nghĩ thế nào về một đám cưới trong năm nay?**
Đám cưới thì chắc sẽ có nhưng không phải trong năm nay vì tôi cũng muốn sự nghiệp ổn định hơn, chứ bây giờ mới đi làm, tiền bạc chưa có sao mà lo được cho cô ấy và con cái nữa.
**Hiện tại pháp luật không cho phép kết hôn đồng tính, nếu vi phạm sẽ bị phạt, anh có biết chuyện đó không?**
Tôi có biết, nhưng để xem khoảng hai năm nữa có sự thay đổi gì không. Nếu có thì quá tốt, còn bằng không thì chúng tôi cứ sống chung với nhau như thế này và chỉ tổ chức một buổi tiệc ra mắt gia đình bạn bè để chính thức trở thành vợ chồng thôi.
**Theo anh, Lâm Chi Khanh sẽ là một người vợ thế nào?**
Khoảng thời gian sống chung với nhau, tôi hạnh phúc lắm. Mặc dù khá bận rộn với công việc ca hát nhưng Khanh vẫn hoàn thành tốt vai trò của người vợ. Cô ấy rất biết cách chăm sóc người khác, hằng ngày tôi sẽ cùng vợ mình đi chơi, mua thức ăn, rồi cô ấy chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Sau đó tôi đi làm, cô ấy ở nhà dọn dẹp. Tối về thì tôi sẽ tháp tùng Khanh đi diễn. Cuộc sống gia đình như vậy theo bạn có hạnh phúc không?
Cảm ơn anh về những chia sẻ chân thành nhé!
Nguồn: soha.vn