Vợ chồng mình từng tin con trai lắm, ai ngờ nó lại "đâm lén" bố mẹ, gây hậu quả khủng khiếp thế này
Chồng mình mới mất được 3 tháng thôi. Trước khi "về trời", ổng đưa mình xem những bí mật động trời của thằng con trai lớn, mình sốc nặng luôn.
Mình với chồng sinh được 2 đứa con trai. Hồi đó nghèo lắm, vợ chồng phải cật lực mới nuôi được con ăn học đàng hoàng. Thằng lớn tên Vĩnh, học siêu giỏi nức tiếng khu xóm, năm nào cũng ẵm học bổng khuyến học. Suốt 4 năm đại học, Vĩnh ít xin tiền nhà lắm, tự đi làm thêm, săn học bổng và học đỉnh đến mức được miễn phí vì là sinh viên nghèo có thành tích xuất sắc. Mới ra trường 1 năm đã lên làm sếp ở công ty nước ngoài, lương xịn sò luôn
Thằng út thì kém hơn anh nhưng tính chất thật. Nó nói không cần cày cuốc quá nhiều, chỉ cần bình yên, ở quê chăm bố mẹ cũng hạnh phúc rồi; cần gì phải kiếm nhiều tiền. 2 quan điểm sống khác nhau, 2 lối sống, tính cách cũng trái ngược nên các con mình dần xa cách. Thằng lớn càng giàu càng đổi tính, trở nên kiêu ngạo, khinh thường em trai. Gặp nhau vài tiếng là cãi nhau ầm ĩ. Làm bố mẹ, mình với chồng buồn lắm
Năm ngoái, chồng mình phát hiện ung thư, phải nằm viện liên tục để điều trị. Việc chăm sóc ổng đều do thằng út lo. Thằng lớn chỉ ghé vài lần, hỏi han qua loa rồi "bận việc công ty" là cao chạy xa bay. Mình giận thằng lớn, thương thằng út mà không biết nói sao nữa!
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe chồng mình ngày càng yếu. Những ngày cuối đời, ổng đòi về nhà chứ không ở bệnh viện nữa. Lúc sắp qua đời, ổng đưa một thứ cho mình xem, run run thì thầm bảo mình giấu sổ tiết kiệm đi. Mình đeo kính lão, cầm điện thoại của chồng lên xem, hoá ra là tin nhắn đe dọa từ một băng nhóm nào đó. Họ ghi rõ ràng thằng con trai lớn đã vay nợ lên đến hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn. Họ đe dọa bố mẹ phải trả giúp con, không thì sẽ không cho sống yên
Tay mình run lên khi thấy dòng tin nhắn ấy. Tại sao thằng con trai lớn lại vay nợ số tiền khủng thế, giờ còn phải đi trốn nữa. Mình gọi điện cho nó mà không liên lạc được. Gọi cho vợ nó thì con dâu gắt lên, bảo đừng làm phiền nữa. Con dâu đã quá mệt mỏi với con trai mình, chúng cũng đã ly hôn xong rồi. Cú sốc liên tiếp ập đến khiến mình chao đảo, ngồi không vững. Ngay hôm đó, chồng mình qua đời nhưng đến tối hôm sau, thằng lớn mới về thắp hương rồi lại đi luôn
Thằng út lo hậu sự cho bố, rồi lại chăm sóc mẹ. Nó nói thương anh trai, muốn rút 500 triệu tiền tiết kiệm về trả bớt nợ cho anh, để anh không phải trốn nữa. Nhưng mình cản, mình bảo thằng út đừng làm thế. Đây là bài học thằng lớn phải nhận vì sự ngạo mạn, khinh người của nó.
Nguồn: soha.vn
Chồng mình mới mất được 3 tháng thôi. Trước khi "về trời", ổng đưa mình xem những bí mật động trời của thằng con trai lớn, mình sốc nặng luôn.
Mình với chồng sinh được 2 đứa con trai. Hồi đó nghèo lắm, vợ chồng phải cật lực mới nuôi được con ăn học đàng hoàng. Thằng lớn tên Vĩnh, học siêu giỏi nức tiếng khu xóm, năm nào cũng ẵm học bổng khuyến học. Suốt 4 năm đại học, Vĩnh ít xin tiền nhà lắm, tự đi làm thêm, săn học bổng và học đỉnh đến mức được miễn phí vì là sinh viên nghèo có thành tích xuất sắc. Mới ra trường 1 năm đã lên làm sếp ở công ty nước ngoài, lương xịn sò luôn
Thằng út thì kém hơn anh nhưng tính chất thật. Nó nói không cần cày cuốc quá nhiều, chỉ cần bình yên, ở quê chăm bố mẹ cũng hạnh phúc rồi; cần gì phải kiếm nhiều tiền. 2 quan điểm sống khác nhau, 2 lối sống, tính cách cũng trái ngược nên các con mình dần xa cách. Thằng lớn càng giàu càng đổi tính, trở nên kiêu ngạo, khinh thường em trai. Gặp nhau vài tiếng là cãi nhau ầm ĩ. Làm bố mẹ, mình với chồng buồn lắm
Năm ngoái, chồng mình phát hiện ung thư, phải nằm viện liên tục để điều trị. Việc chăm sóc ổng đều do thằng út lo. Thằng lớn chỉ ghé vài lần, hỏi han qua loa rồi "bận việc công ty" là cao chạy xa bay. Mình giận thằng lớn, thương thằng út mà không biết nói sao nữa!
Sau một thời gian điều trị, sức khỏe chồng mình ngày càng yếu. Những ngày cuối đời, ổng đòi về nhà chứ không ở bệnh viện nữa. Lúc sắp qua đời, ổng đưa một thứ cho mình xem, run run thì thầm bảo mình giấu sổ tiết kiệm đi. Mình đeo kính lão, cầm điện thoại của chồng lên xem, hoá ra là tin nhắn đe dọa từ một băng nhóm nào đó. Họ ghi rõ ràng thằng con trai lớn đã vay nợ lên đến hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn. Họ đe dọa bố mẹ phải trả giúp con, không thì sẽ không cho sống yên
Tay mình run lên khi thấy dòng tin nhắn ấy. Tại sao thằng con trai lớn lại vay nợ số tiền khủng thế, giờ còn phải đi trốn nữa. Mình gọi điện cho nó mà không liên lạc được. Gọi cho vợ nó thì con dâu gắt lên, bảo đừng làm phiền nữa. Con dâu đã quá mệt mỏi với con trai mình, chúng cũng đã ly hôn xong rồi. Cú sốc liên tiếp ập đến khiến mình chao đảo, ngồi không vững. Ngay hôm đó, chồng mình qua đời nhưng đến tối hôm sau, thằng lớn mới về thắp hương rồi lại đi luôn
Thằng út lo hậu sự cho bố, rồi lại chăm sóc mẹ. Nó nói thương anh trai, muốn rút 500 triệu tiền tiết kiệm về trả bớt nợ cho anh, để anh không phải trốn nữa. Nhưng mình cản, mình bảo thằng út đừng làm thế. Đây là bài học thằng lớn phải nhận vì sự ngạo mạn, khinh người của nó.
Nguồn: soha.vn