Đến lúc quyết định li hôn rồi, hối hận cũng muộn lắm rồi Park Sung Joon ơi Nhưng mà những nỗi khổ tâm mà anh chưa kể với Na Jung Sun suốt 10 năm chung sống cuối cùng cũng được hé lộ ở tập cuối Vị Khách Vip.
Tiến đến cái kết được xem là hơi lãng xẹt theo đánh giá của đông đảo khán giả, tập cuối VIP (Vị Khách Vip) vẫn là màn chốt hạ cho mọi drama kéo dài từ tập 1 - bắt đầu từ tin nhắn tố ngoại tình cho đến khi mọi "phốt" được bóc trần sạch sẽ. Những việc làm xấu xa của phó chủ tịch, Park Sung Joon (Lee Sang Yoon) hay cả "tiểu tam" On Yoo Ri (Pyo Ye Jin) đều đã bị vạch trần từng chân tơ kẽ tóc luôn
Na Jung Sun (Jang Nara) từng được trao quyền tung "hàng nóng" để trả thù chồng và "tiểu tam", nhưng cô đã từ chối. Tuy nhiên chẳng phải vì thế mà giám đốc Ha hay phu nhân phó chủ tịch dừng tay, phe áp đảo chỉ nghĩ rằng nếu là người vợ tự tay bóc phốt chồng thì sẽ thật thú vị.
Sau khi chuyện ngoại tình vỡ lở dưới bàn tay của Bae Do Il, vụ việc cổ phần cũng lên thẳng bản tin nhờ sự nhúng tay của giám đốc Ha, nhưng Na Jung Sun lại chẳng cảm thấy vui chút nào. Cô đã từng nghĩ rằng việc hai người kia dắt nhau rơi xuống địa ngục sẽ thật sảng khoái, nhưng Na Jung Sun lại chẳng thể cười nổi, cũng chẳng biết phải giận ai nữa
Sau khi tin tức trong công ty nổ ra, Park Sung Joon và On Yoo Ri trở thành cái gai trong mắt, đề tài bàn tán cho cả trung tâm thương mại luôn.
Hoàn tất công việc, Park Sung Joon đã xin hẹn gặp riêng Na Jung Sun, hỏi thăm tình trạng hồi phục sau tai nạn lẫn gửi lời xin lỗi đến vợ mình vì chuyện ngoại tình khiến cô phải chịu cảnh khó xử. Cũng vì lời nói cuối cùng của Na Jung Sun trong cuộc nói chuyện này, Park Sung Joon bắt đầu nghĩ lại về những điều sai trái mình đã làm để có thể đạt tới đỉnh cao.
Hôn nhân tan vỡ, sự nghiệp đi tong - đây chính là thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời Park Sung Joon kể từ sau khi Na Jung Sun sảy thai cũng như khi bố mất. Nhưng anh biết rõ rằng đó chính là những gì mình phải gánh chịu, đều là hậu quả của những điều sai trái mình làm chỉ vì đỉnh cao danh vọng.
Trong bữa tối với đàn em thân thiết Cha Jin Ho, Park Sung Joon đã thổ lộ nỗi lòng mình, giúp khán giả hiểu được phần nào lý do tại sao Park Sung Joon đi theo con đường sai trái đến như vậy.
Lời biện minh thứ nhất: "Anh muốn làm thật tốt và đi tới đỉnh cao. Đó là điều duy nhất anh có thể làm được khi sinh ra với hoàn cảnh không được bằng người khác, có thể anh muốn cho Jung Sun và tất cả mọi người thấy."
Lời biện minh thứ hai: "Khi đứng ở ranh giới, đáng nhẽ anh đã nên đưa ra quyết định, quyết định mà anh tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lựa chọn của anh càng kéo anh ra xa hơn. Khi anh tỉnh táo trở lại, anh đã lại đi quá xa và chẳng thể quay đầu. Nhưng, điều này thực sự tốt đó chứ. Anh có thể dừng lại mọi thứ tại đây."
Mục đích của giám đốc Ha đã đạt được rồi đó Đế chế của phó chủ tịch đã hoàn toàn sụp đổ không thể cứu vãn. Phó chủ tịch đã đề nghị chuyển Park Sung Joon sang chi nhánh khác đợi mọi thứ tạm lắng. Nhưng đáp lại phó chủ tịch, Park Sung Joon giờ đã nhận thức được những gì bản thân đã làm suốt thời gian qua.
Park Sung Joon hối hận khi là người ở bên phó chủ tịch, trung thành với phó chủ tịch, được ông tin tưởng nhưng đã không thể chỉ ra những gì mà cả hai đã sai lầm suốt bấy lâu. Và bây giờ, Park Sung Joon sẽ làm điều đó - chịu trách nhiệm về những thứ bản thân đã gây ra chỉ vì sự mù quáng trước đỉnh cao danh vọng.
Nguồn: kenh14.vn