Em không muốn sinh thêm con nữa nhưng chồng lại đưa ra 'giá cao' nếu như em chịu phá lệ, sinh thêm cho anh đứa con thứ 3 nè
Vợ chồng em là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ năm học lớp 11, đến khi cả 2 tròn 27 tuổi thì tổ chức đám cưới luôn. Bạn bè, họ hàng đều nói chuyện tình của tụi em là chuyện tình cổ tích, đẹp và lãng mạn, kết thúc hạnh phúc như trong truyện ấy mà
Sau khi cưới, tụi em ra ở riêng ngay vì đã có sẵn nhà rồi. Rồi em mang bầu thai đôi và sinh ra 2 đứa con trai bụ bẫm. Vì sinh đôi, con lại quấy khóc, bệnh vặt nên em đành xin nghỉ làm, ở nhà chăm con full-time. Chăm 1 bé đã cực rồi, em chăm một lúc 2 bé nên lúc nào cũng quay cuồng với những công việc không tên Không có thời gian chăm sóc bản thân nên nhan sắc, vóc dáng của em cũng xấu đi đáng kể luôn. Nhiều khi nhìn mình trong gương, em không khỏi thở dài chán nản. Thế nên em tự thề và cũng nói với chồng rằng mình sẽ không sinh thêm đứa con thứ 3 nữa, dù ai nói gì, em cũng quyết không sinh thêm con.
Tháng 9 vừa rồi, em gửi 2 con đi nhà trẻ rồi. Có thời gian rảnh rỗi, em chăm chút bản thân nhiều hơn và dự định sang năm sau sẽ xin việc làm. Em không muốn ru rú ở mãi trong nhà rồi trở thành người 'tối cổ', không biết gì về xã hội mất
Nhưng đêm qua, chồng lại nài nỉ em tiếp tục sinh thêm một đứa nữa cho vui nhà vui cửa. Anh ấy bảo thích con gái, muốn có thêm một cô công chúa cho đủ nếp đủ tẻ. Em không chịu thì chồng trả giá rất cao cho lần sinh này: 1 tỷ đồng luôn á!
Em ngơ ngác, không biết chồng kiếm đâu ra số tiền lớn đến thế. Trước sự truy hỏi của vợ, chồng em đành thú nhận sự thật. Hồi mới ra trường, anh ấy đi làm, dành dụm được một số vốn và dùng đó để mua đất. Bây giờ mảnh đất có người hỏi mua với giá hơn 1 tỷ nhưng anh vẫn đang do dự. Chỉ cần em gật đầu chịu sinh thêm con, anh ấy sẽ bán ngay và cho em 1 tỷ, còn anh lấy phần lẻ.
Nguồn: soha.vn