SunAngel731
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà đau lòng quá! Trong thời gian chờ tòa án xử lý đơn ly hôn, bà L. phải đến nhà anh trai ở nhờ để tránh né. Ai ngờ trước 2 ngày ra tòa, ông chồng tìm đến hàn gắn tình cảm nhưng bất thành liền rút dao chuẩn bị sẵn đâm luôn, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Nạn nhân là bà Hoàng Thị L. (sinh năm 1971), trú tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. Đối tượng gây án chính là Hoàng Văn Linh - chồng của nạn nhân. Plot twist là Linh là đối tượng mới ra tù rồi còn tái phạm luôn.
Trưa 9/5, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) xác nhận và cho biết, hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.
Theo đó, vụ án xảy ra vào khoảng 22h ngày 8/5 tại gia đình ông Hoàng Văn T. (anh trai nạn nhân), địa chỉ số 3, ngõ 371, khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả.
Thời gian vừa qua, nạn nhân và chồng thường xuyên có mâu thuẫn do chị L. muốn được ly hôn nhưng người chồng cứ "đu" không buông. Thậm chí Linh còn nhiều lần đe dọa kiểu "ly hôn là giết luôn" - red flag cực mạnh rồi mà!
Trong thời gian này bà L. phải sống cách ly với chồng và ở nhờ nhà người anh trai cho an toàn. Nhưng muốn hàn gắn tình cảm, Linh đã tìm đến nhà ông T. gặp vợ. Sau khi có lời qua tiếng lại, Linh tức giận dùng hung khí đã chuẩn bị sẵn trước khi đi (có nghĩa là có chủ đích từ trước rồi) đâm vợ tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Linh cũng tự dùng dao đâm vào bụng mình để tự tử tuy nhiên, may sao vết thương chưa quá hiểm khiến Linh nằm ngất xuống. Đối tượng Linh được đưa đi bệnh viện cấp cứu sau đó.
Nguồn: kenh14.vn