GaNgok8744
New member
Ở quê mà chỉ có 2,5 - 3 triệu/tháng thì cũng không phải là số tiền "khủng" gì đâu nha! Thế mà anh chồng này còn yêu cầu vợ phải chi tiêu tiết kiệm, để dành sau này xây nhà nữa chứ? Hơi cân não đấy!
Ai cũng biết tiền bạc là "thủ phạm" gây ra drama vợ chồng nhiều nhất rồi. Nhất là khi nhà có em bé, chi phí cứ tăng vùn vụt, lúc này mà không biết cách cân bằng là "toang" ngay!
Có biết bao nhiêu thứ phải chi ra mỗi ngày, nếu vợ chồng thu nhập không cao mà không khéo léo thì dễ rơi vào tình trạng "túng quẫn" lắm á!
Nhưng mà chỉ với 2,5 - 3 triệu/tháng mà vừa nuôi con vừa để dành xây nhà thì đúng là... bài toán hóc búa! Mới đây, câu chuyện của chị T.T. trong một hội nhóm đã khiến chị em xôn xao hết sức.
Theo đó, cô vợ trẻ này chia sẻ: "Em cưới chồng được 2 năm, có 1 bé trai nay được 17 tháng. Chồng em 1 tháng gửi về tầm 2,5 triệu, có khi 3 triệu, có tháng không gửi, có tháng cao nhất là 5 triệu. Chồng bảo xài tiết kiệm sau xây nhà. Các mom tính hộ em 1 năm dư tầm bao nhiêu và bao lâu sẽ xây nhà được trong khi đất không có. Em nghĩ với số tiền đó chắc xuống lỗ cũng không xây nổi."
Mặc dù nhờ mọi người "giải toán" xem bao giờ mới xây được nhà, nhưng qua lời lẽ cũng thấy mẹ trẻ này có vẻ đang khá bức xúc rồi đó! Nhiều chị em cũng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng nuôi con 17 tháng với số tiền 2,5 - 3 triệu thì "Mission Impossible" thật sự:
- Sao các chị tiêu giỏi thế nhỉ, em mẹ đơn thân ít nhất cũng phải 7 - 8 triệu mới đủ 2 mẹ con híc
- Khiếp, dù là ở quê thì 2,5 - 3 triệu đủ thế nào? Chưa kể có tháng lại không gửi nữa chứ!
- Nói thật, 2,5 triệu chỉ vừa đủ nuôi 1 đứa trẻ thôi, còn tiền điện nước, sinh hoạt... thêm thì là vợ phải tự lo cơ.
- Bỉm, sữa, điện, nước, áo quần, đồ chơi, thuốc men, thăm khám... 3 triệu chắc may ra đủ!
Tuy nhiên, plot twist là phần đông chị em lại không thương hại mà chăm chăm hỏi 1 câu "chí lý": "Thế em lương bao nhiêu?"
Và theo "luận điểm" của hội chị em thì việc lớn như mua đất, xây nhà là cả 2 vợ chồng phải cùng cày cuốc chứ! Chính vì thế, thay vì ngồi nhà trông con rồi "than thở" chồng gửi ít thì hãy tự tìm việc làm, san sẻ gánh nặng với ông xã luôn đi:
- Chồng gửi là 1 chuyện, còn vợ phải tự làm nữa chứ!
- Chủ yếu là nó làm được bao nhiêu? Làm 10 đồng gửi 1 đồng hay làm 5 đồng gửi 4 đồng?
- Chồng biết nghĩ như thế là tốt rồi, tháng nhiều thì tiết kiệm bù tháng ít.
- Nó ăn chơi không gửi đồng nào, không lo tương lai lúc đó ngồi mà kêu thì mới "ăn thua"!
- Đàn ông phải cố gắng có mục đích thì mới có ngày cơ đồ trong tay, cứ suy nghĩ như bạn thì đúng là xuống lỗ cũng không có đâu nha.
- Thay vì ngồi nghĩ như thế thì gửi con ông bà nội ngoại hoặc đi lớp rồi đi làm kiếm thêm phụ chồng đi. Còn nếu không thu xếp được thì chi tiêu theo điều kiện kinh tế cho phép thôi.
- Nó như thế là biết tính toán, có mục tiêu phấn đấu đấy chứ!
- Vấn đề bây giờ là như này, chồng em đưa 2,5 - 3 triệu nhưng nó có giữ được và tiết kiệm xây nhà không? Hay là ý nó bảo em tiêu 2,5 triệu đấy tiết kiệm thôi, còn để dành tiền xây nhà?
Cũng bởi mẹ trẻ T.T. chia sẻ chưa rõ ràng lắm, cô cũng không reply lại comment của mọi người nên tới giờ vẫn chưa biết "thực hư" câu chuyện chồng đưa 2,5 triệu/tháng bắt tiết kiệm xây nhà là như nào cả!
Nguồn: soha.vn