Teena103cf12
New member
Ôi trời, câu chuyện này mà nghe xong rợn cả người luôn á... Chị Julie đáng thương lắm, đúng là "phát hiện bí mật động trời của chồng" nhưng cái giá phải trả quá đắt - 23 nhát dao từ chính người đàn ông mình từng tin tưởng
Theo Mirror (Anh) đưa tin, Adam Parkin (35 tuổi) đã tàn nhẫn đâm vợ mình là Julie đến 23 nhát dao tại nhà riêng ở khu Kirkwall Close, thành phố Sunderland, Anh vào tháng 6 vừa qua.
Lúc đầu, Parkin còn giả bộ đóng gói hành lý chuẩn bị rời nhà, nhưng rồi anh ta lấy một con dao làm bếp dài 20cm và gây ra vụ sát hại kinh hoàng ngay tại phòng khách.
Chi tiết vụ việc nghe mà xót xa: nạn nhân bị đâm liên tục vào đầu, cổ và ngực. Những nhát dao mạnh đến mức mũi dao gãy luôn và găm cả vào trán nạn nhân Sau khi giết vợ, Parkin kéo xác chị vào bếp để úp mặt xuống đất.
Gã này còn định giết thêm một người nữa nhưng không thành, rồi lái xe đến đồn cảnh sát tự thú.
Phát hiện bí mật kinh hoàng của chồng
Theo điều tra, mối quan hệ vợ chồng của Adam và Julie đã có nhiều rạn nứt trước đó. Parkin luôn thể hiện thái độ thích kiểm soát và hung hăng với vợ.
Điều khiến Julie quyết định đối đầu chính là việc cô phát hiện chồng mình có sở thích tình dục với trẻ em và tàng trữ nhiều hình ảnh đồi trụy về ấu dâm Sau chuyến công tác từ London về, Julie đã đối chất với Parkin về chuyện này và hai người quyết định ra ngoài để nói chuyện.
Công tố viên Robert Smith cho biết, chỉ trong vòng 12 phút kể từ khi hai người trở về nhà, Parkin đã sát hại vợ và bỏ trốn.
Khi khám xét, cảnh sát tìm thấy trên máy tính của Parkin toàn những cụm từ tìm kiếm kinh dị như: "lạm dụ trẻ em Campuchia", "tấn công tình dục giáo viên" và "giáo viên xem phim khiêu dâm". Trên điện thoại của hắn còn lưu giữ 3 đoạn video đồi trụy.
Đáng chú ý, trên máy tính của người vợ, cảnh sát phát hiện các trang web như "phải làm gì khi bạn cảm thấy thiếu thốn tình cảm", "5 dấu hiệu cho thấy chồng bạn là người thích đòi hỏi và kiểm soát" và "nỗ lực cứu vãn đời sống hôn nhân khi chồng tỏ ra xa cách". Chị ấy đã cố gắng lắm rồi nhưng...
Bản án xứng đáng cho kẻ tàn nhẫn
Chị Julie Parkin là giáo viên tại trường tiểu học West Boldon. Trước tòa, mẹ nạn nhân là Patricia Oxley đã nghẹn ngào: "Cuộc sống của chúng tôi trở nên tan nát, tôi không còn lời lẽ nào để diễn tả cảm xúc của mình nữa".
Paul Greaney - luật sư biện hộ cho bị cáo - cho biết Parkin đã nhận tội ngay lần đầu trước các tội danh giết người, cố ý giết người và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.
Cuối cùng, Parkin phải nhận án tù chung thân với ít nhất 23 năm tù giam trước khi được cân nhắc ân xá. Một bản án xứng đáng cho hành động tàn nhẫn của hắn!
Nguồn: soha.vn