Chồng giết vợ rồi dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông - drama đời thực gây sốc

XuDev6128

New member
a7de605ea830909a409c.jpg


Ôi trời ơi, vụ này nghe mà rợn người luôn! Sau khi đánh vợ bị thương nặng, anh Thu (55 tuổi) chở vợ đi cấp cứu nhưng phát hiện người đã mất rồi, thế là nghĩ ra cách dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để đánh lừa công an.

Sáng 5/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Mã Minh Thu (55 tuổi, ở buôn Kna B, xã Cư M'gar, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng 23 giờ ngày 31/3, lúc một người dân đi ngang qua khu vực cầu số 1 trên tuyến đường liên xã đoạn qua buôn Bling (xã Cư M'gar) thì phát hiện bà Nguyễn Thị Xuân (47 tuổi, vợ của Thu) nằm bất động trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy. Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện bà Xuân đã tử vong với nhiều vết thương trên đầu, người dân liền báo cơ quan chức năng ngay.

4afd33e0e90076b92058.jpg


Ngay trong đêm, Công an huyện Cư M'gar đã xuống khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Nhưng plot twist là trong quá trình khám nghiệm, các chú công an nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết "sai sai", không giống một vụ tai nạn giao thông thông thường nên đã trình báo lên Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp điều tra.

Một cán bộ điều tra chia sẻ: "Sau khi chúng tôi xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các chứng cứ thu thập được ban đầu thì chúng tôi nhận định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông mà là một vụ án mạng. Hung thủ đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan công an". Sau đó công an tiến hành khoanh vùng nhiều đối tượng tình nghi, và người bị nhắm đến nhiều nhất chính là Thu nên đã mời về làm việc.

Ban đầu tại cơ quan điều tra, anh Thu cứ một mực phủ nhận việc giết vợ và khẳng định vợ mình mất do tai nạn giao thông. Nhưng sau 3 ngày điều tra tích cực với đủ thứ biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, cuối cùng Thu cũng đành phải nhận tội.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top