PandaCandy3052
New member
Cảnh sát thành phố Hàng Châu – Trung Quốc vừa bắt giữ một ông chồng với nghi vấn giết vợ cực kỳ kinh hoàng, sau khi thi thể của người vợ được phát hiện trong bể tự hoại ngay tại khu chung cư nơi họ sinh sống
Ngày 25-7, cảnh sát TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, xác nhận người chồng họ Hứa (55 tuổi) chính là nghi phạm duy nhất và đã thú nhận tội ác. Trước đó vào ngày 6-7, ông Hứa đã báo cáo vợ mình là bà Lai (51 tuổi) mất tích bí ẩn. Cảnh sát sau đó đã mở chiến dịch tìm kiếm rầm rộ và đăng tải thông tin lên khắp các phương tiện truyền thông. Câu chuyện người phụ nữ mất tích bí ẩn này nhanh chóng gây xôn xao dư luận khắp Trung Quốc.
Điều đáng nói là ông chồng còn tỏ ra rất "hợp tác" khi trả lời phỏng vấn báo chí, kể lại rằng lần cuối thấy vợ là vào nửa đêm ngày 5-7, lúc ông đi vệ sinh còn thấy bà nằm ngủ trên giường. Nhưng đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì không thấy vợ đâu nữa, tìm khắp nhà cũng như chìm xuống đất mất Ông ta còn giải thích với truyền thông là nghĩ vợ đang ở nhà thân nhạn hay bạn bè nên không báo công an.
Mãi đến ngày 6-7, khi công ty của bà Lai gọi báo cho gia đình về việc bà vắng mặt 2 ngày liền (5 và 6-7), lúc này ông Hứa và các con mới chịu báo cảnh sát. Sau khi nhận tin báo mất tích, cảnh sát đã rà soát toàn bộ camera giám sát ở tòa nhà và các khu vực xung quanh nhưng không hề thấy bóng dáng bà Lai trong khoảng thời gian đó.
Thêm một detail đáng ngờ: cửa ra sân thượng tòa nhà được khóa cẩn thận, với một người phụ nữ lớn tuổi như bà Lai thì rất khó có thể mở bằng tay không. Cảnh sát từ đó kết luận bà Lai đã không rời khỏi nhà kể từ khi trở về vào tối 4-7.
Nhiều ngày trôi qua mà vẫn không có manh mối, gia đình bà Lai thậm chí còn treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (hơn 330 triệu đồng) cho ai tìm được bà
Cảnh sát đã rút cạn nước của một con sông trong khu dân cư nhưng vẫn không có kết quả. Tiếp đó, họ phải huy động đến khoảng 10 xe hút chất thải để kiểm tra bể tự hoại.
Đêm 22-7, một phần thi thể của bà Lai cuối cùng đã được phát hiện trong bể tự hoại ngay tại khu dân cư Bắc Uyển Tam Bảo - nơi gia đình họ sinh sống. Đến 9 giờ tối ngày 23-7, cảnh sát chính thức thông báo phát hiện thi thể bà Lai và có khả năng đây là vụ án mạng
Ông chồng bị bắt giam vào ngày 24-7. Tại cơ quan công an, ông Hứa đã khai nhận mình giết vợ lúc bà đang ngủ vào đêm 5-7, sau một cuộc cãi vã. Thi thể bà Lai sau đó đã bị chặt thành nhiều phần để dễ phi tang - nghe mà sởn gai ốc luôn ý
Nguồn: soha.vn