Hồi còn ở tuổi đôi mươi, con gái ta hay mơ về crush chuẩn soái ca ngôn tình: đẹp trai, giàu có, tính cách ngon lành Nhưng lớn lên rồi mới thấy, chọn chồng quan trọng nhất vẫn là "ông ấy có đủ yêu thương và tôn trọng mình không" để yên tâm gắn bó cả đời. Lấy nhầm người vô tâm hay không đủ yêu thì chỉ có dằn vặt đau khổ suốt đời thôi sis ơi
Mới đây, một chị vợ lên mạng tâm sự về cuộc hôn nhân đang khiến chị mệt mỏi. Nghe mà thấy tội quá trời:
"Em là típ sống lý trí, thực tế nên hồi yêu, tiêu chí kinh tế luôn được em đặt lên top đầu. Vì thế mà em chọn chồng bây giờ - anh đáp ứng chuẩn luôn. Nhưng chỉ sau 5 năm, em phải đau lòng thừa nhận mình sai lầm quá sai lầm
Chồng em thành công, 35 tuổi tự mua được nhà, sắm xe hơi, sự nghiệp ai cũng phải nể. Em từng flex ầm ĩ vì lấy được chồng giỏi thế. Nhưng càng sống càng thấy... cô đơn và trống trải vô cùng.
Chồng em sống khô khan, lúc nào cũng chỉ có việc việc việc. Ngày trước em nghĩ đàn ông phải có chí tiến thủ, nhưng làm vợ rồi mới thấy mệt mỏi với điều đó. Tan sở về nhà ăn cơm xong là anh đóng cửa phòng ôm laptop luôn. Tính kỹ ra, từ ngày lấy anh, em chưa có được một buổi tối trọn vẹn bên chồng bao giờ
Với anh, cứ mỗi tháng chuyển cho vợ 20-30 triệu là xong nghĩa vụ rồi. Còn vợ ốm con đau, việc nhà việc cửa ra sao thì anh không care. Lúc em than thở, anh còn cau có: 'Em vừa thôi. Nhìn xung quanh có ai sướng bằng em chưa, đừng được voi đòi tiên. Anh đi làm chưa đủ căng à, về còn phải nghe em hành nữa?'
Cuối tuần vừa rồi cũng vậy, em bị rối loạn tiền đình nằm bẹp dí cả tuần, uống thuốc mãi không đỡ. Thấy chồng chuẩn bị đồ đi câu, em nhờ: 'Hôm nay anh rảnh, đưa em vào viện khám được không? Mấy hôm nay em đau đầu, mất ngủ suốt, mệt lắm rồi'
Ai ngờ chồng em mặt dửng dưng, chẳng hỏi han nửa lời, tay cầm cần câu đáp: 'Anh hẹn người ta đi câu để networking làm ăn chứ có phải đi chơi đâu mà em bảo rảnh.'
Nói xong anh rút ví đưa em 5 triệu ra lệnh: 'Em cầm tiền tự bắt xe vào viện. Thiếu thì anh chuyển khoản thêm.'
Rồi anh quay gót đi luôn, để em đứng đó rơi nước mắt. Em thật sự thèm cái cảm giác được anh quan tâm dù chỉ 1 lần, tiếc là chồng em luôn nghĩ tiền là vạn năng, tiền có thể thay anh lo lắng cho vợ
Ngày xưa em cứ nghĩ phải có tiền thì hôn nhân mới hạnh phúc. Nhưng giờ khi chồng chu cấp đầy đủ không thiếu gì, em lại ngộ ra tiền không phải tất cả. Cái em cần là một người đàn ông biết yêu thương, ở bên vợ mỗi khi em cần. Thật tiếc chồng em lại không hiểu nỗi lòng ấy..."
Thật ra không có tiêu chuẩn nào để chọn chồng cả, nó còn phụ thuộc vào lý trí, tình cảm và sự thông minh của mỗi người. Lấy chồng lãng mạn thì hôn nhân sẽ ngọt ngào như phim. Lấy chồng giàu thì không phải lo kinh tế, sống thảnh thơi
Nhưng dù lãng mạn thế nào cũng phải đối mặt với thực tế. Tiền nhiều đến mấy cũng chỉ là vật ngoài thân. Rồi một lúc nào đó sẽ nhận ra, chẳng có gì đáng giá hơn khi bên mình có người chồng biết quan tâm lo lắng cho vợ
Người chồng ấy có thể không giàu, không lãng mạn nhưng hiểu vợ cần gì, muốn gì và sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn đời, không bao giờ bỏ rơi vợ lúc khó khăn. Đấy mới thực sự là hạnh phúc!
Nguồn: soha.vn