Ông chú 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, vợ trẻ kém 16 tuổi liền "ra tay" trở thành người giám hộ rồi cuỗm sạch tài sản. Drama đời thực đỉnh hơn cả phim!
Chuyện là ông Vương 61 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc bị đột quỵ luôn trong ngày cưới á. Tình trạng sức khỏe ngày càng xấu, ông bị liệt luôn. Thế là người vợ "ra tay" rút 153.000 USD (tầm 4 tỷ đồng đó các bạn ơi), chỉ để lại có 6 USD (khoảng 150k thôi) cho chồng và con gái. Choáng hết cả người!
Trước đó, ông Vương đã ly hôn hơn 20 năm và một mình nuôi con gái lớn. Năm 2016, ông tái hôn với bà Nhậm Phương, trẻ hơn ông tận 16 tuổi.
Theo lời cháu trai ông Vương thì mấy ông chú độc thân ở Thượng Hải đều bị các chị trung niên "hám của" như bà Nhậm Phương này săn đón lắm.
"Chú tôi có lương hưu ổn định và các tài sản tích lũy, cũng như khoản đền bù từ việc giải tỏa nhà đất", cháu trai ông Vương kể.
Mẹ già của ông Vương còn từng phản đối cuộc hôn nhân này nữa cơ. Bà lo ngại khoảng cách tuổi tác lớn thế thì chắc Nhậm Phương có "ý đồ" chứ đâu phải yêu thật. Và sự thật đã chứng minh...
Ngay trong ngày cưới, ông Vương bị đột quỵ và phải nhập viện gấp. Tình trạng sức khỏe của ông ngày càng tệ, sau đó còn bị thêm nhiều cơn đột quỵ khác trong những năm sau.
Đến năm 2019, ông bị liệt nửa người bên trái, không nói được, phải nằm liệt giường, chỉ còn dùng được tay phải để giao tiếp. Gia đình đưa ông vào viện dưỡng lão, nơi vợ hai và con gái cùng chăm sóc.
Plot twist bắt đầu từ đây! Năm 2020, căn nhà cũ của ông Vương bị phá dỡ, ông và con gái được nhận căn hộ mới và tiền bồi thường hơn 280.000 USD (khoảng 7,4 tỷ luôn á).
Ngay sau đó, bà Nhậm Phương làm thủ tục chứng minh ông Vương mất năng lực pháp lý và tự phong mình làm người giám hộ duy nhất. Bà còn kiện cả con riêng của chồng để đòi chia tiền bồi thường, nhưng tòa án phán ông Vương nhận 140.000 USD (khoảng 3,7 triệu đồng), số còn lại cho con gái.
Con gái ông sau đó tố cáo, số tiền của ba mình đã bị chuyển vào tài khoản do bà Nhậm kiểm soát. Trong vòng 2 năm, bà này liên tục rút tiền. Đến tháng 8 năm ngoái, tài khoản của ông Vương chỉ còn lại 6 USD thôi. Sốc chưa!
Năm 2025, con gái ông Vương đệ đơn kiện để đổi người giám hộ. Bà Nhậm Phương quay ra thanh minh số tiền dùng để trả viện phí và mua thuốc bổ. Nhưng điều tra phát hiện bà đã rút tiền mặt gửi về ngân hàng quê nhà để hưởng lãi suất cao hơn. Ủa vậy???
Con gái ông chỉ ra rằng lương hưu 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng của ba cô đủ chi trả mọi thứ rồi. Tòa án cuối cùng đứng về phía con gái, yêu cầu bà Nhậm và con gái ông cùng là người đồng giám hộ, mọi giao dịch tài chính phải có chữ ký của cả hai. Nỗ lực sau đó của bà Nhậm muốn chia căn hộ cũng bị từ chối liền.
Vị thẩm phán nhận định: "Bản chất của quyền giám hộ không nằm ở danh phận, mà ở người có thể thực sự chăm sóc người thân tàn tật". Câu này đúng rồi!
Story này gây bão mạng xã hội Trung Quốc luôn. Một netizen comment: "Ông Vương lẽ ra không nên tái hôn. Cuối cùng, ông mất tiền và phải sống trong viện dưỡng lão".
Người khác lại nhận xét: "Trên thực tế, con cái thường quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc cha mẹ già, điều này khiến những người cao tuổi góa bụa cảm thấy cô đơn hơn. Khi tìm kiếm bạn đời, họ phải hết sức cẩn trọng".
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là ông Vương 61 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc bị đột quỵ luôn trong ngày cưới á. Tình trạng sức khỏe ngày càng xấu, ông bị liệt luôn. Thế là người vợ "ra tay" rút 153.000 USD (tầm 4 tỷ đồng đó các bạn ơi), chỉ để lại có 6 USD (khoảng 150k thôi) cho chồng và con gái. Choáng hết cả người!
Trước đó, ông Vương đã ly hôn hơn 20 năm và một mình nuôi con gái lớn. Năm 2016, ông tái hôn với bà Nhậm Phương, trẻ hơn ông tận 16 tuổi.
Theo lời cháu trai ông Vương thì mấy ông chú độc thân ở Thượng Hải đều bị các chị trung niên "hám của" như bà Nhậm Phương này săn đón lắm.
"Chú tôi có lương hưu ổn định và các tài sản tích lũy, cũng như khoản đền bù từ việc giải tỏa nhà đất", cháu trai ông Vương kể.
Mẹ già của ông Vương còn từng phản đối cuộc hôn nhân này nữa cơ. Bà lo ngại khoảng cách tuổi tác lớn thế thì chắc Nhậm Phương có "ý đồ" chứ đâu phải yêu thật. Và sự thật đã chứng minh...
Ngay trong ngày cưới, ông Vương bị đột quỵ và phải nhập viện gấp. Tình trạng sức khỏe của ông ngày càng tệ, sau đó còn bị thêm nhiều cơn đột quỵ khác trong những năm sau.
Đến năm 2019, ông bị liệt nửa người bên trái, không nói được, phải nằm liệt giường, chỉ còn dùng được tay phải để giao tiếp. Gia đình đưa ông vào viện dưỡng lão, nơi vợ hai và con gái cùng chăm sóc.
Plot twist bắt đầu từ đây! Năm 2020, căn nhà cũ của ông Vương bị phá dỡ, ông và con gái được nhận căn hộ mới và tiền bồi thường hơn 280.000 USD (khoảng 7,4 tỷ luôn á).
Ngay sau đó, bà Nhậm Phương làm thủ tục chứng minh ông Vương mất năng lực pháp lý và tự phong mình làm người giám hộ duy nhất. Bà còn kiện cả con riêng của chồng để đòi chia tiền bồi thường, nhưng tòa án phán ông Vương nhận 140.000 USD (khoảng 3,7 triệu đồng), số còn lại cho con gái.
Con gái ông sau đó tố cáo, số tiền của ba mình đã bị chuyển vào tài khoản do bà Nhậm kiểm soát. Trong vòng 2 năm, bà này liên tục rút tiền. Đến tháng 8 năm ngoái, tài khoản của ông Vương chỉ còn lại 6 USD thôi. Sốc chưa!
Năm 2025, con gái ông Vương đệ đơn kiện để đổi người giám hộ. Bà Nhậm Phương quay ra thanh minh số tiền dùng để trả viện phí và mua thuốc bổ. Nhưng điều tra phát hiện bà đã rút tiền mặt gửi về ngân hàng quê nhà để hưởng lãi suất cao hơn. Ủa vậy???
Con gái ông chỉ ra rằng lương hưu 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng của ba cô đủ chi trả mọi thứ rồi. Tòa án cuối cùng đứng về phía con gái, yêu cầu bà Nhậm và con gái ông cùng là người đồng giám hộ, mọi giao dịch tài chính phải có chữ ký của cả hai. Nỗ lực sau đó của bà Nhậm muốn chia căn hộ cũng bị từ chối liền.
Vị thẩm phán nhận định: "Bản chất của quyền giám hộ không nằm ở danh phận, mà ở người có thể thực sự chăm sóc người thân tàn tật". Câu này đúng rồi!
Story này gây bão mạng xã hội Trung Quốc luôn. Một netizen comment: "Ông Vương lẽ ra không nên tái hôn. Cuối cùng, ông mất tiền và phải sống trong viện dưỡng lão".
Người khác lại nhận xét: "Trên thực tế, con cái thường quá bận rộn với công việc nên không thể chăm sóc cha mẹ già, điều này khiến những người cao tuổi góa bụa cảm thấy cô đơn hơn. Khi tìm kiếm bạn đời, họ phải hết sức cẩn trọng".
Nguồn: kenh14.vn