FanLemonHN
Member
Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn! Ông Nguyễn Mạnh Hùng ở Hải Phòng vì ghen tuông đã nhốt vợ trong nhà. Sau khi vợ thoát ra ngoài được, ông còn gọi điện nói "tao đi đây" rồi khóa cửa, đổ xăng châm lửa đốt luôn nhà mình
Chiều 20-9, tại ngõ 109 phố Lũng Bắc, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng đã xảy ra vụ hỏa hoạn siêu nghiêm trọng, nghi do chính chủ nhà tự gây ra.
Theo thông tin ban đầu thì vì ghen tuông, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã khóa trái cửa nhà, đổ xăng rồi châm lửa đốt luôn. Tình huống quá căng đét!
Dù lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an quận Hải An đã kịp thời phá cửa xông vào giải cứu, đưa ông Hùng ra ngoài nhưng nạn nhân vẫn đang trong cơn nguy kịch.
Theo các nhân chứng kể lại, vào khoảng hơn 15 giờ chiều ngày 20-9, hàng xóm bỗng phát hiện lửa kèm khói đen nghi ngút bốc ra từ ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1961, trú tại ngõ 109 phố Lũng Bắc, phường Đằng Hải) và bà Đặng Thị Thanh Phương (SN 1971), nên đã gấp rút gọi điện cho lực lượng PCCC.
Đúng lúc đó, bà Phương từ ngoài đi về và cho biết chồng mình đã khóa trái cửa và đang ở bên trong nhà. Tưởng tượng cảm giác lúc đó của bà ấy kinh khủng thế nào
Ngay sau đó, Công an quận Hải An, Công an phường Đằng Hải cùng Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng đã có mặt tiến hành chữa cháy, đồng thời tìm cách giải cứu ông Hùng đang ở bên trong.
Lực lượng chức năng đã phải phá cửa ra vào của ngôi nhà để dập tắt đám cháy. Lúc này, hầu hết vật dụng ở dưới tầng 1 đã bị cháy đen hết rồi, trong đó có chiếc xe máy SH nằm giữa sàn nhà, còn ông Hùng đang nằm bất tỉnh trên tầng 2.
Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Gia đình bà Phương cho biết, trước khi chung sống với bà Phương, ông Hùng đã có 1 đời vợ. Sau khi bén duyên nhau, bà Phương và ông Hùng mới dọn về ở tại ngôi nhà trên.
Gần đây, giữa 2 người đã nảy sinh mâu thuẫn vì ông Hùng thường nổi máu ghen tuông. Chuyện này nghe mà thấy đáng lo quá
Sáng 20-9, cũng vì lý do trên, ông Hùng đã nhốt vợ mình ở bên trong nhà, không cho ra ngoài. Đến chiều, thấy chồng có những dấu hiệu bất thường, bà Phương đã lấy cớ về thăm mẹ đẻ mình để thoát ra ngoài. May mà bà ấy đủ tỉnh táo để thoát kịp!
Đến khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, bà Phương đang trên đường về nhà thì ông Hùng điện thoại nói "tao đi đây". Bà Phương vội vã về thì ngôi nhà đã cháy rồi
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định ông Hùng đã đẩy đổ xe máy SH để xăng trào ra ngoài rồi châm lửa đốt nhà. Ông Hùng ngất xỉu ở tầng 2 nhiều khả năng do ngộ độc khí CO2.
Hiện Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng, Công an quận Hải An đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.
Nguồn: soha.vn